VoiXinh5828
New member
Nhắc đến Hoàn Châu Cách Cách là cả thế hệ 8x, 9x lại ùa vào xem phim tuổi thơ! Hồi đó ai mà chẳng mê mệt trước thiếu gia Phúc Nhĩ Khang đẹp trai, ngầu lòi của Châu Kiệt. Nhưng giờ thì... ơ há, anh ở đâu nhỉ?
Trong khi Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng mỗi người một ngã thành công rực rỡ, thì "Phúc thiếu gia" Châu Kiệt lại trở thành cái tên bị ghét nhất và ít ai nhớ mặt nhớ tên nhất trong hội bạn thân Hoàn Châu. Buồn thật sự!
## Thời đỉnh cao rồi... tự đào hố chôn mình vì "vạ miệng"
Sinh năm 1970, Châu Kiệt từng là nam thần thực lực của làng giải trí Trung Quốc đấy nha! Năm 29 tuổi, anh được chọn vào vai Phúc Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách và bay luôn thành sao hạng A.
Không dừng lại ở đó, năm 2000, anh còn "cân" luôn vai Bao Chửng trong Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên. Khác hẳn hình ảnh nghiêm túc truyền thống, Bao Chửng phiên bản Châu Kiệt vừa trẻ trung vừa hài hước mà vẫn thông minh, chính trực. Netizen công nhận tài năng luôn á!
Nhưng mà... plot twist ở đây nè!
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì anh lại "tự bắn vào chân mình" bằng loạt phát ngôn gây sốc. Trần Chí Bằng (Nhĩ Thái) từng bóc phốt Châu Kiệt hay bắt nạt Tô Hữu Bằng trên phim trường.
Không dừng ở đó, Châu Kiệt còn đăng đàn "diss" cả dàn sao Đài Loan trên trang cá nhân: "Không chịu nổi thái độ của diễn viên từ Đài. Họ cứ công kích diễn viên đại lục như thể đang... giải trí vậy."
Ơ hello, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Trần Chí Bằng toàn là người Đài Loan mà anh ơi!
Đỉnh điểm là năm 2012, Châu Kiệt lên show kể chuyện Triệu Vy phải vùi mặt vào vũng nước... có phân ngựa khi quay phim. Tưởng đâu được khen hào hiệp vì đưa nước cho Triệu Vy, ai ngờ bị netizen ném đá tơi bời vì "bêu xấu" đồng nghiệp.
Chính đạo diễn Tôn Thụ Bồi của Hoàn Châu Cách Cách còn nhận xét thẳng: "Châu Kiệt là tội đồ của đoàn phim." Trời ơi, nặng lời ghê!
## Bị cả showbiz "unfriend" hàng loạt
Dĩ nhiên là sau loạt drama đó, ai còn muốn chơi với Châu Kiệt nữa đâu!
Lâm Tâm Như lên show Khang Hy đến rồi thẳng thắn nói: "Anh ta tự coi mình là rốn vũ trụ luôn á. Quay cảnh hôn với anh ta khó chịu lắm, hôn giả thì đạo diễn không cho, hôn thật thì cả hai đều... ngại ngùng. Khó quá đi!"
Phía Tô Hữu Bằng thì quản lý phát ngôn: "Hữu Bằng thực sự rất tức. Anh ấy không muốn nhắc đến chuyện này, đơn giản vì không muốn giúp Châu Kiệt đánh bóng tên tuổi."
Còn Triệu Vy? Cô chọn cách im lặng – kiểu câm lặng đanh thép ấy!
Sau 19 năm Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, Châu Kiệt là người ít được nhắc đến nhất. Cả dàn cast vẫn thân thiết với nhau, còn anh thì... biến mất khỏi group chat luôn rồi.
Đám cưới Lâm Tâm Như có mời Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng (tuy không đến được) nhưng không thấy ai nhắc đến Châu Kiệt. Sad quá đi mất!
## Drama chồng drama: gây tai nạn bỏ trốn, đánh người, nợ bạc
Thời đỉnh cao, Châu Kiệt bị tố đòi cát-xê cao gấp 3-4 lần bình thường, kiểu "ăn vạ" vì nổi tiếng ấy. Các đạo diễn cũng ngán luôn, nên sau Hoàn Châu và Bao Thanh Thiên, career của anh gần như... không có gì đáng kể.
Năm 2009, Châu Kiệt gây tai nạn nghiêm trọng ở Bắc Kinh. Xe Mercedes của anh đâm xe taxi lật ngửa, đâm cả vào cột điện. Anh gọi cấp cứu xong thì... biến luôn, 12 tiếng sau mới đến sở cảnh sát.
Điều tra phát hiện anh uống rượu lái xe, nhưng không nhận tội mà còn kiện ngược tài xế taxi đòi bồi thường. Netizen sốc nặng luôn!
Chưa hết, anh còn bị bắt gặp đánh người ở khu 798 Bắc Kinh. Phủ nhận mãi đến khi camera lộ hết sự thật mới chịu im.
Tháng 9 năm ngoái, Châu Kiệt bị tố quỵt nợ bạc ở Macau và Las Vegas. Anh ký giấy nợ xong rồi... bay màu không liên lạc được. Chủ sòng tìm mãi, giấy nợ còn bị leak lên Weibo với chữ ký "Zhou Jie" đầy đủ. Ối giời ơi!
## Giờ thì sao?
Mấy năm gần đây, Châu Kiệt ít xuất hiện trên báo, không đóng phim nữa mà chỉ đi event vài ba cái. Anh lập công ty riêng, tuy không thành công bằng hội bạn cũ nhưng nghe đâu vẫn sống khá giả, vừa mua biệt thự mới.
Nguồn: soha.vn