Trong đám cưới của dì, cô cháu gái cute phô diễn drama đỉnh cao: khóc như mưa, nhất quyết không cho "chia sẻ" dì với ai cả và tuyên bố nguyên văn: "Dì Út là của con!"
Đám cưới vốn là ngày vui của cả gia đình, moment vui vẻ của cô dâu chú rể. Nhưng không khí rộn ràng đó lại đối lập hoàn toàn với tâm trạng của một bé gái 3 tuổi đang "sống chết" không chịu cho dì đi lấy chồng.
Biết sắp phải "chia sẻ" dì yêu quý với người khác, cô cháu này đã khóc thét không ngừng ngay tại đám cưới, tạo nên một khoảnh khắc cực drama nhưng đáng yêu vô cùng.
Khoảnh khắc đặc biệt này được share lên diễn đàn và instantly viral, thu về hàng nghìn reaction từ dân mạng. Mọi người vừa thương, vừa không nhịn được cười trước biểu cảm "tình đầu tan vỡ" của bé
**Cháu gái khóc "sưng mắt", quyết không cho dì đi lấy chồng**
Trong bức hình viral này, cô cháu gái 3 tuổi khóc nức nở, trong khi đó cô dâu chú rể phía sau lại không nhịn được cười trước phản ứng quá đỗi đáng yêu của bé.
Theo chia sẻ, cô dâu tên là Kỳ Duyên, còn bé gái tên Dâu Tây, 3 tuổi – cháu ruột của cô dâu luôn. Hiện họ đang sống tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Theo lời kể của cô dâu Kỳ Duyên thì trước khi lấy chồng, cô sống chung nhà với gia đình chị gái – mẹ của bé Dâu Tây. Hai dì cháu quấn quýt với nhau từ khi bé vừa chào đời đến nay, do đó cháu gái xem dì như mẹ thứ hai và cực kỳ attached.
Khi biết sắp phải san sẻ dì với dượng, bé Dâu Tây đã breakdown hoàn toàn. Cô dâu Kỳ Duyên kể: "Từ khi chị gái mới sinh bé, mình đã phụ giúp chị bồng bế, chăm sóc cháu, từ nhỏ đến nay Dâu Tây chỉ toàn ngủ với mình thôi.
Kể cả lúc ăn uống, tắm rửa cho cháu hay vui chơi, dạy cháu học cũng đều một tay mình, lúc nào bé cũng gọi mình là 'mẹ Út' hết. Thậm chí nhiều người không biết còn nghĩ Dâu Tây là con gái mình cơ, bám hơi dì lắm."
Chính vì sự gắn bó đặc biệt này nên Dâu Tây tỏ ra rất khó chịu và ghen tỵ khi thấy dì thân thiết, có những cử chỉ tình cảm với dượng.
Đỉnh điểm là ngay trong đám cưới, cô cháu gái 3 tuổi đã bật khóc nức nở, kiên quyết không cho dì đi với dượng và tuyên bố nguyên văn: "Dì Út là của con, không cho dì đi lấy chồng! Dì đi rồi con ngủ với ai."
Cô dâu Kỳ Duyên chia sẻ thêm: "Cưới xong hai vợ chồng vẫn sống và làm việc tại Bảo Lộc thôi, không đi xa, vậy mà con bé đã khóc không chịu rồi đấy.
Mình vốn đang vui vẻ trong ngày cưới, nhưng thấy con bé khóc cũng thương lắm. Trước đây dì cháu quấn quýt không rời, giờ đã có gia đình riêng thì dù không phải đi xa nhưng chắc chắn khó mà dành nhiều thời gian chăm cháu như trước được nữa".
Khoảnh khắc cháu gái khóc nấc lên, giữ chân dì ở nhà khiến dân mạng vừa đồng cảm, vừa cảm thấy cute muốn xỉu. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm động khi thấy tình cảm dì cháu gắn bó thế này
Không ít người còn share những câu chuyện "chị gái đi lấy chồng" hay "dì đi lấy chồng" của bản thân mình.
Facebook Lệ Thanh kể: "Thương ghê, giống con em mình thế. Cãi nhau om sòm thế chứ đến lúc ngồi hỏi: 'Bây giờ chị về nhà người khác thì Bông có cho đi không', nó nhất quyết bảo không: 'Không cho chị của Bông đi'."
Cô nàng Nguyễn Thu Hiền cũng chia sẻ câu chuyện của mình: "Em gái cũng quấn mình từ bé. Mặc dù mình đi học xa nhà mấy năm rồi nhưng nó vẫn thân chị lắm.
Đợt vừa rồi mình cưới, nó cứ chạy theo ôm chị không rời, như thể sợ chị đi mất vậy. Kể cả lúc làm lễ, chụp ảnh cũng bám lấy áo chị, bố mình gọi lại thì nó khóc nức nở."
Nguồn: soha.vn