PandaNgok384
New member
Câu chuyện về cô bạn học sinh Trung Quốc này nghe xong mà ai cũng phải đỏ hoe cả mắt luôn các bạn ơi
Sau kỳ thi đại học năm 2018, Thẩm Quyên - một học sinh ở Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được kết quả gây shock: 47/750 điểm. Với một bạn từng là học sinh giỏi suốt mấy năm trời, con số này nghe sao mà lạ và bất ngờ quá đi mất. Ông nội cô bé cũng vì thế đã phải đến tận trường để yêu cầu xem lại điểm. Cùng với thầy hiệu trưởng, 2 ông cháu đã đến Cục Giáo dục ở địa phương và đòi phúc khảo, kiểm tra lại bài thi. Nhưng mà sự thật đằng sau thì khiến ông nội Thẩm Quyên và mọi người chứng kiến không khỏi bất ngờ luôn...
Thẩm Quyên từ bé đã sống cùng ông bà nội tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vì hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ cô bé phải sớm rời núi, đi làm thuê bên ngoài để kiếm tiền nuôi gia đình. Nơi ba mẹ Thẩm Quyên làm việc rất xa, để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, hai vợ chồng mấy năm mới về thăm nhà một lần thôi.
Thiếu vắng tình thương từ ba mẹ, ông bà nội dần trở thành chỗ dựa tinh thần của Thẩm Quyên. Nhìn thấy ông bà ốm yếu nhưng vẫn phải làm việc vất vả để nuôi mình, cô bé hiểu chuyện chỉ có thể giấu đi nỗi buồn, cố gắng học hành và phụ giúp công việc nhà.
Nhưng mà một biến cố vào năm 2012 lại khiến cuộc sống của Thẩm Quyên càng thêm khó khăn gấp bội. Tháng 11 năm đó, ba mẹ cô bị tai nạn và qua đời Ông nội già yếu trở thành trụ cột của gia đình, phải làm việc cật lực từ sáng sớm đến tối mịt để có thể nuôi cháu gái đến trường.
Nhìn thấy sự vất vả của ông nội, Tiểu Quyên lúc đó mới 11 tuổi đã muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp ông bà. Dù vậy, ý định này của cô bé đã bị ông nội phản đối kịch liệt. Ông muốn Thẩm Quyên chăm chỉ học tập để có thể đỗ vào một trường đại học xịn xò. Có như vậy, tương lai của cô bé mới có thể đi ra khỏi vùng quê nghèo này và có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Không phụ sự kỳ vọng của ông nội, trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba năm 2015, Thẩm Quyên được nhận vào một trường trọng điểm của quận với kết quả xuất sắc. Ông nội cô bé vô cùng phấn khởi bởi khi được học ở ngôi trường này, khả năng đậu đại học của Thẩm Quyên là rất cao.
Dù có thành tích học tập xịn sò, song Thẩm Quyên vẫn luôn cảm thấy mình là gánh nặng kinh tế của ông bà nội. Khao khát được vào đại học của cô rất lớn nhưng mong muốn đi làm kiếm tiền và phụ giúp ông bà của cô càng lớn hơn. Bởi vậy nên lúc thi đại học, trong khi các bạn học sinh khác đều miệt mài làm bài thì Thẩm Quyên chỉ cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Thực tế, cô có thể hoàn thành tốt bài thi nhưng lại chỉ làm một vài bài cơ bản.
Vào tháng 7 năm 2018, khi kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, Thẩm Quyên không quá bất ngờ về số điểm 47 của mình. Tuy nhiên, ông nội cô cho rằng điểm thi có sai sót nên đã đến trường và nhờ giáo viên kiểm tra lại. Sau khi kiểm tra, điểm của Thẩm Quyên vẫn rất thấp khiến không chỉ ông nội mà hiệu trưởng cũng tin rằng hệ thống cập nhật sai điểm. Bởi ngay cả bạn học sinh có học lực kém nhất lớp cũng có điểm số cao hơn của Thẩm Quyên.
Vì vậy, thầy hiệu trưởng đã đưa ông nội và Thẩm Quyên đến Cục giáo dục tại địa phương để yêu cầu được phúc khảo bài thi. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, nhân viên của Cục giáo dục đã xem xét điểm và cho biết không có sai sót nào xảy ra trong quá trình chấm điểm và cập nhật điểm lên hệ thống. Lúc này, Thẩm Quyên mới òa khóc và nói với ông nội rằng điểm thi của cô hoàn toàn chính xác. Cô đã cố tình không hoàn thành bài thi vì không muốn học đại học, không muốn ông nội phải vất vả vì học phí của mình
Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Thẩm Quyên thừa nhận cô muốn đi làm sớm để giúp ông nội chia sẻ áp lực kinh tế gia đình. Chứng kiến cảnh này, tất cả những người có mặt đều cảm động rơi nước mắt. Ông nội của Thẩm Quyên mặc dù không hài lòng nhưng cũng không trách cháu gái lấy nửa lời. Thay vào đó, ông cụ buồn bã tự trách móc bản thân vì không thể cho cháu gái một cuộc sống tốt hơn.
Thương cho hoàn cảnh của học sinh, thầy hiệu trưởng đề nghị Thẩm Quyên nên quay lại trường học thêm một năm nữa và tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm sau. Thầy hiệu trưởng cũng cho biết ông có thể xin giảm hoặc miễn học phí cho Thẩm Quyên và khuyên cô bé không nên quá lo lắng về học phí bởi hiện nay có rất nhiều học bổng và khoản vay dành cho sinh viên đại học. Sau khi nghe những lời khuyên đó, Thẩm Quyên cũng suy nghĩ tích cực hơn và quyết tâm học tập để thi lại đại học.
Sau đó, câu chuyện của Thẩm Quyên được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều mạnh thường quân đã liên hệ trực tiếp với phòng giáo dục địa phương, bày tỏ muốn trợ cấp cho Thẩm Quyên đi học lại và lo hết chi phí học đại học của cô bé sau này. Ấm lòng quá đi mất
Vào ngày 6 tháng 6 năm 2019, Thẩm Quyên lần thứ 2 tham dự kỳ thi cao khảo. Lần này, cô bé năm nào giờ đã tự tin hơn với ước mơ học đại học của mình. Cô hoàn thành bài thi thật tốt và xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Tứ Xuyên Sau 4 năm đại học, đến nay, Thẩm Quyên cuối cùng cũng đã hoàn thành ước nguyện của ông nội là rời khỏi vùng quê nghèo để đến với những chân trời mới tươi sáng hơn để lập nghiệp. Câu chuyện về Thẩm Quyên đến nay vẫn thường được nhắc đi nhắc lại mỗi khi kỳ thi đại học sắp diễn ra tại Trung Quốc. Cô được xem như một tấm gương về sự hiếu thảo, vượt khó học giỏi.
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn