Bubu2k8748
New member
Nghe xong lời bà giải thích, Minh Minh ngồi đơ người, rồi quyết định đăng ngay lên mạng cho mọi người cùng "ơ" với mình.
Mới đây, trên MXH Trung Quốc có 1 bài đăng viral khủng khiếp luôn. Netizen từ chỗ sốc muốn ngất chuyển qua thán phục bà cụ 8x chủ nhân câu chuyện nhanh như chớp
Minh Minh - cô cháu gái của bà cụ U80, chính là người kể lại drama đáng yêu này.
Minh Minh đã lên mạng kể chuyện nhà mình như này:
"Helu mọi người, ai có kỷ niệm vui vui hay khùng khùng với ông bà nhà mình không? Tui thì đầy rẫy luôn á Dù không sống chung với bà, tầm 1-2 tháng mới về thăm một lần, nhưng lần nào vào nhà bà cũng có chuyện lạ xảy ra hết.
Lần gần nhất, tui chụp ảnh phòng tắm của bà để đăng lên mạng, hỏi các cao nhân online cách xử lý thấm dột. Vừa đăng được có 15 phút, tui tá hoả khi đọc hàng trăm comment nhưng toàn hỏi 1 thứ. Không phải hỏi phòng tắm này xây bao lâu, muốn xử lý thấm dột kiểu gì hay ở đâu để họ cung cấp dịch vụ. Mà shock hơn, tất cả đều dán mắt vào 1 góc phòng tắm của bà, nơi có 1 vật thể kỳ bí, bên trong chứa thứ nước đục đục khó tả kinh dị lắm á", Minh Minh viết.
Sau khi bị quá nhiều người hỏi rằng cái bình hình thù kì dị đặt ở góc phòng chứa nước gì? Dùng để làm gì? Sao nó trông đáng sợ vậy? Thì cô cháu gái mới bắt đầu xem lại ảnh đã chụp, zoom lên gấp 10 lần để check. Nhưng mất 10 phút ngồi nhìn, cô cháu vẫn không biết đây là "vật thể" gì
Cuối cùng, Minh Minh phải gọi điện hỏi thẳng bà ngoại luôn.
"Bà ơi, hôm nọ cháu có chụp ảnh phòng tắm của bà đăng lên mạng để hỏi mọi người cách cải tạo, nhưng đa số đều thắc mắc cái lọ kì lạ đặt trong góc phòng tắm của bà là gì? Cháu nhìn mãi cũng không ra... Bà ơi đó là gì vậy?", Minh gọi điện cho bà.
Đầu dây bên kia cười khà khà đầy bí ẩn.
Bà đáp: "Sao bọn bay lắm chuyện thế, đấy là cái gì thì kệ bà".
Minh Minh nài nỉ: "Bà nói đi bà, họ nhắn tin hỏi con nhiều lắm...".
"Thôi được rồi, nói ra sợ cháu sốc thôi. Đấy là cái bình tắm gội tự chế từ vỏ chai nhựa cũ. Bà lấy một chai nhựa đã dùng qua cắt đôi, thứ dung dịch lạ lùng mà cháu thấy kinh dị hay nghĩ thứ gì đó bẩn thỉu, thậm chí "hóa chất độc hại" thực ra đó là dầu gội tự pha từ nguyên liệu thiên nhiên (bồ kết, sả). Bà thấy chúng mày dùng xong chai nhựa cứ vứt đầy sau nhà bà nên bà lấy để dùng tiếp, giảm rác. Không biết bây giờ chúng mày sống sao chứ thời của bà, tất cả đều dùng lại, dùng cho đến mức không thể dùng nữa mới thôi. Dầu gội thiên nhiên tự chế gội rất sạch, con xem, tóc bà tuy bạc rồi nhưng vẫn dài mượt... Đừng coi thường lối sống của những người già này", bà nói.
Minh Minh ngồi đơ người luôn, rồi quyết định đăng ngay những gì mình nghe được từ bà lên mạng. Dân mạng cũng vô cùng bất ngờ với đáp án của bà ngoại về vật thể chứa dung dịch lạ trong phòng tắm
Nhiều comment cho rằng bà ngoại xứng đáng là icon của lối sống xanh dù không hề biết gì về xu hướng này - đang hot rần rần nhiều năm nay. Hoá ra, cứ sống như cách ngày xưa: tiết kiệm và tái chế, ưu tiên nguyên liệu từ tự nhiên, thì đã là sống xanh rồi, có gì khó đâu mà lo
Nhân đây, nhiều đứa cháu cũng kể ra những phát minh vĩ đại của ông bà mình khi tận dụng lại đồ cũ khiến ai đọc vào cũng tự động mỉm cười: Sao cute thế!
Còn bạn, bạn từng có trải nghiệm thú vị gì ở nhà bà không? Cùng chia sẻ nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, trên MXH Trung Quốc có 1 bài đăng viral khủng khiếp luôn. Netizen từ chỗ sốc muốn ngất chuyển qua thán phục bà cụ 8x chủ nhân câu chuyện nhanh như chớp
Minh Minh - cô cháu gái của bà cụ U80, chính là người kể lại drama đáng yêu này.
Minh Minh đã lên mạng kể chuyện nhà mình như này:
"Helu mọi người, ai có kỷ niệm vui vui hay khùng khùng với ông bà nhà mình không? Tui thì đầy rẫy luôn á Dù không sống chung với bà, tầm 1-2 tháng mới về thăm một lần, nhưng lần nào vào nhà bà cũng có chuyện lạ xảy ra hết.
Lần gần nhất, tui chụp ảnh phòng tắm của bà để đăng lên mạng, hỏi các cao nhân online cách xử lý thấm dột. Vừa đăng được có 15 phút, tui tá hoả khi đọc hàng trăm comment nhưng toàn hỏi 1 thứ. Không phải hỏi phòng tắm này xây bao lâu, muốn xử lý thấm dột kiểu gì hay ở đâu để họ cung cấp dịch vụ. Mà shock hơn, tất cả đều dán mắt vào 1 góc phòng tắm của bà, nơi có 1 vật thể kỳ bí, bên trong chứa thứ nước đục đục khó tả kinh dị lắm á", Minh Minh viết.
Sau khi bị quá nhiều người hỏi rằng cái bình hình thù kì dị đặt ở góc phòng chứa nước gì? Dùng để làm gì? Sao nó trông đáng sợ vậy? Thì cô cháu gái mới bắt đầu xem lại ảnh đã chụp, zoom lên gấp 10 lần để check. Nhưng mất 10 phút ngồi nhìn, cô cháu vẫn không biết đây là "vật thể" gì
Cuối cùng, Minh Minh phải gọi điện hỏi thẳng bà ngoại luôn.
"Bà ơi, hôm nọ cháu có chụp ảnh phòng tắm của bà đăng lên mạng để hỏi mọi người cách cải tạo, nhưng đa số đều thắc mắc cái lọ kì lạ đặt trong góc phòng tắm của bà là gì? Cháu nhìn mãi cũng không ra... Bà ơi đó là gì vậy?", Minh gọi điện cho bà.
Đầu dây bên kia cười khà khà đầy bí ẩn.
Bà đáp: "Sao bọn bay lắm chuyện thế, đấy là cái gì thì kệ bà".
Minh Minh nài nỉ: "Bà nói đi bà, họ nhắn tin hỏi con nhiều lắm...".
"Thôi được rồi, nói ra sợ cháu sốc thôi. Đấy là cái bình tắm gội tự chế từ vỏ chai nhựa cũ. Bà lấy một chai nhựa đã dùng qua cắt đôi, thứ dung dịch lạ lùng mà cháu thấy kinh dị hay nghĩ thứ gì đó bẩn thỉu, thậm chí "hóa chất độc hại" thực ra đó là dầu gội tự pha từ nguyên liệu thiên nhiên (bồ kết, sả). Bà thấy chúng mày dùng xong chai nhựa cứ vứt đầy sau nhà bà nên bà lấy để dùng tiếp, giảm rác. Không biết bây giờ chúng mày sống sao chứ thời của bà, tất cả đều dùng lại, dùng cho đến mức không thể dùng nữa mới thôi. Dầu gội thiên nhiên tự chế gội rất sạch, con xem, tóc bà tuy bạc rồi nhưng vẫn dài mượt... Đừng coi thường lối sống của những người già này", bà nói.
Minh Minh ngồi đơ người luôn, rồi quyết định đăng ngay những gì mình nghe được từ bà lên mạng. Dân mạng cũng vô cùng bất ngờ với đáp án của bà ngoại về vật thể chứa dung dịch lạ trong phòng tắm
Nhiều comment cho rằng bà ngoại xứng đáng là icon của lối sống xanh dù không hề biết gì về xu hướng này - đang hot rần rần nhiều năm nay. Hoá ra, cứ sống như cách ngày xưa: tiết kiệm và tái chế, ưu tiên nguyên liệu từ tự nhiên, thì đã là sống xanh rồi, có gì khó đâu mà lo
Nhân đây, nhiều đứa cháu cũng kể ra những phát minh vĩ đại của ông bà mình khi tận dụng lại đồ cũ khiến ai đọc vào cũng tự động mỉm cười: Sao cute thế!
Còn bạn, bạn từng có trải nghiệm thú vị gì ở nhà bà không? Cùng chia sẻ nhé!
Nguồn: kenh14.vn