Cháu gái 14 tuổi thoát khỏi "địa ngục trần gian" sau 2 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

61415ab29b3a99fcc04a.jpg


Ôi trời, câu chuyện này nghe mà đau lòng quá đi mất! Sau hơn 2 năm sống trong cảnh "địa ngục trần gian" ở xứ người, cháu M. cuối cùng cũng may mắn thoát ra được để về tố cáo bọn tội phạm buôn người ghê tởm này.

Tin tưởng sai người, đổi lại là bi kịch

Lữ Thị M. (sinh năm 2001, ở bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) có xuất phát điểm quá éo le. Nhà nghèo khó, 4 anh chị em mồ côi mẹ, bố tái hôn. Cuộc sống "mẹ ghẻ con chồng" khiến mấy đứa nhỏ thường xuyên bị đánh đập, chửi bới

Để tránh những trận đòn, M. hay sang nhà Ngân Thị Oanh (chị họ, ở bản Huồi Xén, xã Yên Na, huyện Tương Dương) ở tạm. Đầu năm 2013, Oanh rủ M. về ở hẳn để trông con cho mình bán hàng.

Kế hoạch độc ác được bày ra

Plot twist đau lòng: Oanh liên lạc với Vi Thị Ngọc (sinh năm 1973, ở bản Na Khốm, xã Yên Na) để lên kế hoạch lừa M. sang Trung Quốc!

Chiêu trò của Oanh là nói dối: "Chị đưa em sang Trung Quốc ở và trông con cho chị Lữ Thị H." (chị ruột của M. - cũng đã bị lừa bán sang Trung Quốc rồi).

Trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, nghĩ được gặp chị gái thì cuộc sống sẽ tốt hơn, M. đồng ý luôn không chút do dự. Thương quá chừng!

Sau khi Oanh và Ngọc "deal" xong (60 triệu đồng nếu đưa được M. sang Trung Quốc), đêm 8/4/2013, Oanh bảo chồng là Lữ Văn Tình (sinh năm 1967) đưa M. xuống TP Vinh giao cho Ngọc. Sau đó các đối tượng đưa M. ra Móng Cái (Quảng Ninh) để vượt biên.

M. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6,5 vạn nhân dân tệ. Từ đây, cuộc sống của cháu rơi vào địa ngục thực sự...

Hai năm sống như trong địa ngục

M. kể lại: Sau khi bị đưa sang bên kia biên giới, thay vì gặp chị gái, cháu bị dẫn đến nhà một phụ nữ tên May (cùng quê, đã lấy chồng người Trung Quốc). Nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa May và Ngọc, M. mới vỡ lẽ mình bị bán rồi

Gần 2 tháng bị giam tại nhà May dưới sự giám sát của Ngọc, cuối cùng M. bị bán cho một thanh niên người Trung Quốc. Sau khi "mua về làm vợ", sợ em bỏ trốn, người đàn ông này tiếp tục giam cầm, cho người canh phòng cẩn mật.

Hơn 2 năm ròng rã sống cuộc sống tủi nhục... cho đến đầu tháng 8/2015, M. may mắn trốn khỏi gia đình nhà chồng và trở về Việt Nam!

8f42473042526f890348.jpg


Công lý cuối cùng cũng đến

Đầu tháng 8/2015, trước trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xuất hiện một bé gái khoảng 14-15 tuổi với dáng vẻ tàn tạ, thất thểu đến trình báo mình bị lừa bán sang Trung Quốc.

Cô bé đó chính là M. Từ đơn tố cáo và lời kể của cháu, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng lập Chuyên án 715N để truy bắt các đối tượng trong đường dây mua bán người này.

Ngày 17/8, công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngân Thị Oanh. Hai ngày sau, Vi Thị Ngọc cũng bị bắt khi đang trốn tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông.

Lật tẩy bộ mặt thật

Trước bằng chứng rành rành, Oanh và Ngọc phải khai nhận hành vi. Theo lời khai của Oanh, năm 2013, thấy hoàn cảnh M. éo le, thường xuyên bị đánh đập nên Oanh nảy ra ý định lừa phỉnh M. sang Trung Quốc để bán

Oanh liên lạc với Ngọc và được ra giá: 60 triệu đồng nếu đưa được M. sang Trung Quốc thành công. Vì chị ruột của M. cũng đã bị lừa bán sang Trung Quốc nên Oanh dựng chuyện bảo M. sang trông con cho chị gái - cháu tin ngay!

Qua Trung Quốc, M. bị bán với giá 6,5 vạn nhân dân tệ. Trong đó Ngọc lấy 5 vạn, chia cho May 1,5 vạn. Về Việt Nam, Ngọc đưa cho Oanh 60 triệu đồng đúng như hứa.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Ngân Thị Oanh và Vi Thị Ngọc về tội "Mua bán trẻ em". Công lý đã đến, nhưng nỗi đau của M. có lẽ sẽ không bao giờ phai...





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top