CrushQuocDan
New member
Trời ơi, vụ này nghe xong mà thấy đau lòng quá! Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, còn nam thanh niên thì đã thừa nhận dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều phát vào đầu rồi bế cháu bé ném xuống giếng luôn
Ngày 21-6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tập trung làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.
Sự việc diễn ra như thế nào?
Vào khoảng 6 giờ tối ngày 20-6, bà H. (41 tuổi, sống ở thôn 4, xã Pơng Drang) đến Công an xã báo mất tích con gái. Cháu M.K.H. (12 tuổi) đi học bằng xe máy điện nhưng không thấy về nhà
Lực lượng công an lập tức triển khai tìm kiếm và check camera an ninh để truy vết.
Qua rà soát, họ phát hiện trong khoảng 13h30 đến 14h cùng ngày, cháu H. xuất hiện trên xe máy điện cùng một thanh niên. Người này sau đó được xác định là P.B.N. (20 tuổi, ở thôn 9, xã Pơng Drang).
Sự thật phơi bày
Lúc đầu N. còn quanh co chối tội, nhưng khi công an tìm thấy thi thể cháu H. dưới giếng nước trong rẫy cà phê nhà N. thì mọi chuyện đã rõ ràng
Trước bằng chứng không thể chối cãi, N. đã phải nhận tội.
Theo lời khai ban đầu của N., lý do gây án là vì cho rằng cháu H. nợ tiền mà không trả (wtf?! ). Hắn ta hẹn gặp rồi dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu nạn nhân.
Khi thấy cháu bé bất tỉnh, N. bế cháu xuống ném xuống giếng...
Sau khi gây án xong, hắn còn lấy xe máy điện của nạn nhân đem đi cầm cố được 8 triệu đồng
Nguồn: soha.vn