CamLili2395
New member
Ôi trời ơi, nghe chuyện này mà tức á! Bà Nhỏ nhờ cháu dò hộ vé số, cháu nói không trúng nhưng ông bán vé lại đến tận nhà báo tin vui: 2 tờ vé của bà trúng hết giải nhất luôn! Drama thật sự bắt đầu từ đây
Gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao với câu chuyện về bà cụ tố bị cháu ruột "cuỗm" mất 2 tờ vé số trúng giải. Nghe mà shock, lòng tham của con người đôi khi đáng sợ thật sự
Nhân vật chính trong story này là bà Ngô Thị Năm Nhỏ (sống ở ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Ngày 11/3, Công an xã Mỹ Hoà xác nhận đã nhận đơn tố cáo của bà, theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online.
Theo lời kể của bà Nhỏ, ngày 24/2, bà mua 2 tờ vé số có dãy số đuôi 18251 của đài Đồng Tháp, do anh N.H.H. (37 tuổi, ở cùng địa phương) bán. Chị T., hàng xóm của bà Nhỏ cũng mua 1 tờ vé số của anh H., có cùng dãy số này luôn. Vì không biết chữ, hôm sau bà Nhỏ nhờ người cháu tên H.A. dò hộ. H.A. khẳng định vé số của bà không trúng gì cả.
Plot twist nè! Sau đó, anh H. (người bán vé) đã đến nhà thông báo cho bà T. và bà Nhỏ biết vé số 2 người mua đã trúng giải nhất, mỗi giải 30 triệu đồng luôn ấy chứ! Chị T. xác nhận thông tin mua vé số trùng với số của bà Nhỏ. Khi chị dò thì tờ vé số trúng ngay 30 triệu đồng.
Bà Nhỏ lúc này mới ngã ngửa, tìm H.A. để đối chất thì người này vẫn một mực khẳng định vé không trúng nên đã xé bỏ rồi. Bà Nhỏ đòi cháu chỉ nơi vứt vé số đã xé nhưng đến nơi, bà không tìm thấy tờ nào có dãy số đuôi 51 bị xé cả. Bà nhiều lần nói H.A. trả lại vé số và hứa sẽ cho 1 tờ trúng luôn (tức là 30 triệu nhé), nhưng người này vẫn chối bay chối biến rồi chuồn đi nơi khác. Bực mình quá, bà Nhỏ quyết định tố cáo sự việc ra công an 
Còn anh H. (người bán vé) thì xác nhận có bán 2 tờ vé số trúng giải nhất với dãy số 18251 của đài Đồng Tháp cho bà Nhỏ và chị T. vào ngày 24/2.
Dân mạng bức xúc lên tiếng:
- "Thấy tiền là nổi lòng tham, kể cả với người thân, họ hàng, thật buồn quá, tội nghiệp bà cụ, mong bà sớm được nhận giải".
- "Ngoài kia có bao nhiêu người tốt, sẵn sàng móc tiền túi làm từ thiện. Thế mà lại có những người vì đồng tiền, sẵn sàng quay lưng với người thân. Công an vào cuộc thì mọi việc sẽ sớm sáng tỏ thôi".
- "Hỏi trên các đại lý vé số trên địa bàn có ai đến đổi thưởng 2 tờ trúng giải nhất không? Check camera là ra ngay".
Nguồn: kenh14.vn
Gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao với câu chuyện về bà cụ tố bị cháu ruột "cuỗm" mất 2 tờ vé số trúng giải. Nghe mà shock, lòng tham của con người đôi khi đáng sợ thật sự
Nhân vật chính trong story này là bà Ngô Thị Năm Nhỏ (sống ở ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Ngày 11/3, Công an xã Mỹ Hoà xác nhận đã nhận đơn tố cáo của bà, theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online.
Theo lời kể của bà Nhỏ, ngày 24/2, bà mua 2 tờ vé số có dãy số đuôi 18251 của đài Đồng Tháp, do anh N.H.H. (37 tuổi, ở cùng địa phương) bán. Chị T., hàng xóm của bà Nhỏ cũng mua 1 tờ vé số của anh H., có cùng dãy số này luôn. Vì không biết chữ, hôm sau bà Nhỏ nhờ người cháu tên H.A. dò hộ. H.A. khẳng định vé số của bà không trúng gì cả.
Plot twist nè! Sau đó, anh H. (người bán vé) đã đến nhà thông báo cho bà T. và bà Nhỏ biết vé số 2 người mua đã trúng giải nhất, mỗi giải 30 triệu đồng luôn ấy chứ! Chị T. xác nhận thông tin mua vé số trùng với số của bà Nhỏ. Khi chị dò thì tờ vé số trúng ngay 30 triệu đồng.
Bà Nhỏ lúc này mới ngã ngửa, tìm H.A. để đối chất thì người này vẫn một mực khẳng định vé không trúng nên đã xé bỏ rồi. Bà Nhỏ đòi cháu chỉ nơi vứt vé số đã xé nhưng đến nơi, bà không tìm thấy tờ nào có dãy số đuôi 51 bị xé cả. Bà nhiều lần nói H.A. trả lại vé số và hứa sẽ cho 1 tờ trúng luôn (tức là 30 triệu nhé), nhưng người này vẫn chối bay chối biến rồi chuồn đi nơi khác. Bực mình quá, bà Nhỏ quyết định tố cáo sự việc ra công an
Còn anh H. (người bán vé) thì xác nhận có bán 2 tờ vé số trúng giải nhất với dãy số 18251 của đài Đồng Tháp cho bà Nhỏ và chị T. vào ngày 24/2.
Dân mạng bức xúc lên tiếng:
- "Thấy tiền là nổi lòng tham, kể cả với người thân, họ hàng, thật buồn quá, tội nghiệp bà cụ, mong bà sớm được nhận giải".
- "Ngoài kia có bao nhiêu người tốt, sẵn sàng móc tiền túi làm từ thiện. Thế mà lại có những người vì đồng tiền, sẵn sàng quay lưng với người thân. Công an vào cuộc thì mọi việc sẽ sớm sáng tỏ thôi".
- "Hỏi trên các đại lý vé số trên địa bàn có ai đến đổi thưởng 2 tờ trúng giải nhất không? Check camera là ra ngay".
Nguồn: kenh14.vn