Miu2k94819
New member
Các nhà khoa học vừa flex một phát hiện cực đỉnh: họ đã "hack" thành công hệ thống khứu giác của châu chấu để phát hiện và phân biệt mùi các chất nổ khác nhau - và chỉ mất vài trăm mili giây thôi nha! Nhanh như chớp luôn
Tháng 8 vừa qua, trên tạp chí khoa học Biosensors and Bioelectronics: X, các nhà nghiên cứu đã công bố cách họ "chiếm đoạt" hệ thống khứu giác của châu chấu để biến chúng thành máy dò bom sống. Nghe huyền thoại không?
Không chỉ thế, team nghiên cứu còn upgrade một hệ thống cảm biến khí được phát triển từ trước, giúp phát hiện tín hiệu từ tế bào thần kinh châu chấu phát ra và "dịch" lại cho con người hiểu con châu chấu đang ngửi cái gì. Công nghệ thật sự bá đạo!
Các nhà khoa học đã cho châu chấu tiếp xúc với hơi từ các loại thuốc nổ TNT, DNT, RDX, PETN và amoni nitrat.
"Plot twist là nhóm nghiên cứu thấy rõ ràng các tế bào thần kinh đã phản ứng khác nhau với từng loại chất nổ" - Giáo sư Barani Raman chia sẻ. Nghĩa là châu chấu không chỉ ngửi được mà còn phân biệt được từng loại nữa đó!
Nhưng mà để tìm bom, châu chấu phải biết mùi đến từ đâu chứ nhỉ?
Giống như khi đi ngang quán cà phê, càng gần càng thơm nồng, càng xa càng nhạt vậy. Team nghiên cứu phát hiện tín hiệu trong não châu chấu cũng phản ánh sự khác biệt về nồng độ mùi tương tự. Smart vãi chưởng!
## Tại sao châu chấu lại bay theo đàn?
Khi nghiên cứu châu chấu sa mạc, các nhà khoa học phát hiện một điều thú vị: ở mật độ thấp, mấy em này bay lung tung, ai đi đường nấy. Nhưng khi số lượng tăng lên, chúng tự động xếp hàng ngay ngắn và bay cùng một hướng luôn. Tổ chức như quân đội vậy!
Phát hiện này không chỉ giúp kiểm soát sâu hại mà còn giúp hiểu cách động vật tận dụng lợi thế bay đàn để kiếm ăn, di cư và chạy trốn thiên địch.
"Chuyển động tập thể có ở khắp nơi quanh chúng ta", trưởng nhóm nghiên cứu Jerome Buhl từ Đại học Sydney, Australia, nhận định.
"Từ đàn kiến xếp hàng dài kiếm ăn, đám mây chim bay, đàn cá bơi đồng bộ đến cả con người chen chúc ở trạm tàu điện ngầm giờ cao điểm là một dạng". Relate quá đi mất!
Theo nghiên cứu, chỉ khi thả khoảng 30 con châu chấu vào sân, bầy côn trùng mới bắt đầu xếp hàng và bay theo cùng một phía. Đây gọi là "điểm tới hạn" đó các bạn!
"Lợi ích chính là chúng sẽ an toàn hơn so với bay đơn độc", Stephen Simpson, cũng từ Đại học Sydney, cho biết.
"Khi quần thể đông đến mức không thể ẩn mình nữa, tham gia vào đám đông sẽ an toàn hơn trước thiên địch. Một khi đã vào nhóm thì phải bay theo nhịp để tìm thức ăn chứ". Safety in numbers mà! ️
Tuy nhiên, cuộc hành quân của châu chấu vẫn còn bí ẩn vì chúng không có leader và mỗi con chỉ giao tiếp với con bên cạnh. "Châu chấu không có hành vi giao tiếp đặc biệt khi kết đàn. Có thể tương tác chủ yếu là nhờ thị giác và tiếp xúc vật lý - nhưng phải kiểm chứng thêm", Buhl nói. Còn nhiều điều bí ẩn lắm nha!
## Những fact thú vị về châu chấu mà bạn chưa biết
Môi trường sống lý tưởng nhất của châu chấu là trên những cánh đồng lúa rộng. Hiện có khoảng 2.400 chi và khoảng 11.000 loài, phân bố khắp thế giới, tập trung chủ yếu ở khu vực nhiệt đới. Đông vậy sao!
Có nhiều loại châu chấu lắm đó: châu chấu ma, châu chấu tre, châu chấu voi, châu chấu khỉ,... với đặc điểm đầu bằng, cánh cứng. Còn những con đầu nhọn, cánh dai thì gọi là tanh tách.
So với các loài côn trùng khác như bọ ngựa, cánh cam, kiến mối, bọ hung,... châu chấu di chuyển linh hoạt hơn hẳn nhờ đôi chân sau phát triển thành càng. Nhảy xa không? Nhảy được hẳn hoi!
Muốn đi xa, chúng chỉ cần nhảy lên rồi giương cánh bay tự do. Còn không thì bò chậm rãi bằng cả 3 đôi chân cũng được. Flexible max!
Châu chấu hô hấp bằng cách "hít-thở" qua bụng. Khi còn sống, bụng chúng luôn phập phồng để hít và thải không khí qua lỗ thở ở mặt bụng. Kiểu breathing exercise vậy đó!
Với cơ quan miệng khỏe và sắc, châu chấu dễ dàng lấy thức ăn, tẩm nước bọt rồi tập trung ở diều, sau đó nghiền nhỏ ở dạ dày cơ, rồi tiêu hóa nhờ enzyme do ruột tịt tiết ra. Hệ tiêu hóa pro lắm!
Nguồn: soha.vn