Cháu Bích vẫn chưa thể dùng được bàn tay, liên tục hỏi "Ai cướp tay của em?"

HeoNho1049

New member
db05574e5ea1986edf7a.jpg


Người thân trong gia đình nạn nhân vừa chia sẻ điều khiến ai nghe cũng xót xa: cháu Bích đã nhiều lần khóc lóc và hỏi "Ai đã cướp bàn tay của tôi?"

Dạo gần đây mọi người hơi lạc quan khi nghe tin tốt từ bệnh viện về khả năng hồi phục của bàn tay bị đứt của cháu Trịnh Thị Bích - nạn nhân duy nhất sống sót sau hành vi của Lê Văn Luyện. Nhưng thực tế không như mọi người nghĩ đâu

fa4005d8db23a5192443.jpg


Anh Trịnh Quốc Sinh - anh trai của nạn nhân Trịnh Thành Ngọc và là bác của cháu Bích - cho biết bàn tay cháu vẫn chưa thể làm được gì đáng kể.

"Tôi yêu cầu phía bị cáo bồi thường cả đời cho gia đình nhà tôi, cho cháu Bích. Hiện cái tay của cháu Bích chưa thể làm gì được, khóa quần cũng không kéo lên được, cầm bút cũng không viết được. Rất nhiều lúc, cháu thất vọng, cáu gắt và hét lên: Ai đã cướp đi bàn tay của tôi? Giờ cháu như thương binh, làm gì cũng phải có người giúp đỡ bên cạnh", anh Sinh chia sẻ với giọng nghẹn ngào.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top