Cháu bị rắn hổ mang chúa 4,6kg ở núi Bà Đen tấn công đã chiến thắng nọc độc, sức khỏe đang hồi phục thần tốc!

VitKiki3165

New member
743bc25d81c06bc3a125.jpg


Tin vui cực đỉnh nhé mọi người ơi! Anh Phạm Văn Tâm (sinh năm 1982, quê Tây Ninh) - người anh hùng bị rắn hổ mang chúa 4,6kg cắn ở núi Bà Đen giờ đã ổn áp rồi! Sáng 27-8, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo anh Tâm đã được rút ống thở, ngưng lọc máu luôn, giờ đã giao tiếp bình thường và vết thương hoại tử cũng được kiểm soát rồi. Chỉ vài ngày nữa là anh được ra khỏi khoa Hồi sức Cấp cứu, chuyển qua theo dõi thôi. Hú hồn quá đi!

Một tin cũng ấm lòng không kém là khi nhập viện, vì hoàn cảnh khó khăn, anh chị Tâm đã được Phòng Công tác Xã hội hướng dẫn mua bảo hiểm y tế. Thạc sĩ Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết họ đã hỗ trợ vợ chồng anh hoàn thành thủ tục và cả hai đều đã có bảo hiểm y tế.

16aca488dc1a92389303.jpg


"Đến giờ sức khỏe anh Tâm tiến triển tốt rồi, chúng tôi mừng lắm vì cả hai vợ chồng đều có BHYT. Sau khi mua xong, bệnh viện đã hoàn lại tiền mua bảo hiểm cho gia đình luôn. Khi thông tin về anh Tâm bị rắn hổ mang chúa cắn lan tỏa trên báo, mạng xã hội, rất nhiều mạnh thường quân đã đến Phòng Công tác Xã hội ủng hộ, hiện tại số tiền quyên góp đã hơn 100 triệu đồng rồi" - thạc sĩ Lê Minh Hiển chia sẻ. Tình người Việt Nam vẫn còn đây, ấm lòng ghê!

Ông Hiển cũng cho biết thêm, bệnh viện luôn hướng dẫn các trường hợp khó khăn về địa phương mua BHYT, sau đó mang hóa đơn đến là được hoàn lại tiền. Bệnh viện Chợ Rẫy khuyên mọi người nên mua bảo hiểm y tế vì đó chính là "phao cứu sinh" cho cả gia đình nếu lỡ mắc bệnh phải điều trị, phẫu thuật. Nhiều ca viện phí lên đến hàng trăm triệu thì BHYT đỡ đần cực kỳ luôn!

Tính đến giờ, viện phí điều trị của anh Tâm đã khoảng 250 triệu đồng. May mắn là các nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay quyên góp cho gia đình hàng trăm triệu rồi. Quá đỉnh!

Nhắc đến chuyện này không thể không kể đến chị Trần Hồng Gấm (sinh năm 1983, quê Đức Hòa, Long An) - người đã mang 10 triệu đồng đến bệnh viện trao tận tay vợ anh Tâm. Chị Gấm chính là một trong những ân nhân đã giúp đưa anh Tâm đến bệnh viện kịp thời, cứu mạng anh đó!

Chị Gấm kể lại: "Hôm đó tôi cùng hai nhân viên thuê xe anh Nguyễn Văn Then (tên thường gọi là Thắng) đi núi Bà Đen. Lúc đó xe đi lạc vào vườn mãng cầu, tôi thấy phía trước đông người quá. Tôi kêu anh Thắng chạy chậm lại. Khi xe dừng tôi mở cửa bước xuống thì thấy anh Tâm cầm con rắn to vật vã tiến lại, tôi sợ quá chạy lên xe luôn". Tưởng tượng cảnh đó mà thấy rợn người!

234f11aa6ae8e91a4b5c.jpg


Theo chị Gấm, lúc đó anh Tâm cầm con rắn cầu cứu nhiều người. Mọi người kêu anh thả rắn ra họ mới chở đi, nhưng anh Tâm kiên quyết giữ con rắn lại (có lẽ để làm bằng chứng hoặc lấy huyết thanh chăng?).

Chị Gấm tiếp tục: "Tôi thấy tội quá nên xuống xe, kêu tài xế chở anh Tâm đi bệnh viện rồi cùng hai nhân viên vào quán cà phê ngồi chờ. Nhưng do anh Thắng phải đợi vợ anh Tâm đến nên lâu lắm. Tôi có kể lại cho mọi người trong quán nghe và họ lấy xe chở tôi lên núi trước, xong anh Thắng lên đón chúng tôi về".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top