Sáng nay 20/8, một câu chuyện đầy cảm xúc đã xảy ra tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng khi cháu Phạm Văn Thương (sinh năm 2005) bị lạc khỏi bà nội trong lúc đi lễ chùa. May mắn thay, cháu đã được các anh CSGT kịp thời phát hiện và đưa về gia đình an toàn!
Chị Đồng Thị Hoa - mẹ của cháu Thương ở xã Hồng Phong, huyện An Dương kể lại: Khoảng 6h sáng, cháu Thương đi chùa cùng bà nội ở quận Lê Chân. Trong lúc bà đang làm lễ bên trong, cháu ở ngoài thì không may bị lạc mất. Bà nội tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, đến tận 15h chiều mới báo về cho gia đình biết. Lúc này ai cũng lo lắng tột độ luôn!
Cùng thời điểm đó, thượng úy Bùi Tiến Thành thuộc Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP. Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại đường Nguyễn Văn Linh (ngã tư Cơ Điện) thì phát hiện cháu Thương đang vừa đi vừa khóc ở giữa dải phân cách. Vì trước đó đã nhìn thấy bài đăng tìm kiếm cháu trên Facebook nên anh Thành nhanh chóng nhận ra, rồi đưa cháu vào nhà dân gần đó để nghỉ ngơi và liên hệ gia đình đến đón. Quá đỉnh luôn ý!
Theo chia sẻ từ người nhà, cháu Thương từng bị tai nạn hồi còn nhỏ nên bị suy giảm trí nhớ, thậm chí không nhớ nổi số điện thoại của bố mẹ. Vì vậy khi nghe tin cháu bị lạc, cả nhà đều hoang mang và lo lắng cực kỳ.
"18h chiều cùng ngày, vợ chồng tôi đã đến Đội CSGT số 1 đón cháu Thương về. Nếu không có các anh công an giúp đỡ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Gia đình tôi cảm ơn các anh rất nhiều..." - chị Hoa xúc động chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn