HeoKiki9897
New member
Ôi trời ơi, chỉ một giây sơ suất thôi mà suýt thành bi kịch! Bé gái 7 tháng tuổi ở Long An vừa trải qua phút giây sinh tử khi "hốt" luôn chiếc hoa tai vàng của mẹ cho vào miệng, khiến thực quản bị rách
Ngày 18/9, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM thông báo vừa cứu sống một cháu bé 7 tháng tuổi trong tình huống cực kỳ nguy hiểm này.
Story là thế này: đang ngồi chơi với mẹ thì cháu bé bất ngờ giật chiếc hoa tai vàng của mẹ rồi cho luôn vào miệng. Hậu quả là cháu nôn ói liên tục và phải được đưa đi cấp cứu ngay lập tức
Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm ngay trong thực quản đoạn ngực. Đáng lo nhất là chiếc hoa tai này có một đầu nhọn, nguy cơ làm rách thực quản cực cao nếu can thiệp không cẩn thận. Thế là ekip bác sĩ quyết định "giải cứu" cháu bé ngay trong đêm.
Sau khi gây mê, các bác sĩ đã cực kỳ cẩn thận kéo dị vật vào lòng ống soi cứng và lấy ra khỏi thực quản một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
May mắn là khi gắp dị vật ra, bác sĩ kiểm tra thấy lòng thực quản chỉ tổn thương niêm mạc ít thôi. Hiện tại sức khỏe của cháu bé đã ổn định rồi nhé!
BS.CK1 Phạm Đoàn Tấn Tài, khoa Tai Mũi Họng, BV Nhi Đồng 1 cho biết ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ. Sau phẫu thuật, cả ekip và gia đình đều mừng rỡ vì cháu đã thoát khỏi "hiểm họa" rồi.
BS. Tài chia sẻ thêm, có những trường hợp khác khi dị vật kẹt ở thực quản, nếu lòng thực quản bị tổn thương nhiều, sau khi gắp dị vật ra thì bé phải nằm viện lâu và ăn qua ống sonde dạ dày rất khó chịu luôn đó
Qua case này, các bác sĩ khuyên các bố mẹ nên để mắt tới con thật kỹ, đừng để trẻ nhỏ chơi với các đồ vật kích thước nhỏ hoặc đeo hoa tai kim loại.
Nguồn: soha.vn