Ôi trời, tin này nghe buồn lắm các bạn ạ! Bị chó nhà cào xước có vẻ nhẹ nhẹ thôi, nhưng vì chủ quan không đi tiêm phòng, cuối cùng em bé 6 tuổi đã ra đi vĩnh viễn
Ngày 22/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông báo, tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là em T.D.M.C. (6 tuổi, sống ở làng Al Gôn, xã Ia Din, huyện Đức Cơ).
Theo thông tin ban đầu thì khoảng 3 tháng trước, em C. bị chú chó nuôi trong nhà cào xước nhẹ. Nhưng vì nghĩ "chắc không sao đâu", gia đình đã không đưa em đi tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại. Và đây chính là sai lầm nghiêm trọng
Đến ngày 20/12, em C. bắt đầu sốt nên gia đình mới đưa đến phòng khám tư nhân xét nghiệm và lấy thuốc về. Nhưng thuốc uống mãi mà sốt không hạ được. Thậm chí tình trạng còn nặng thêm: em mệt mỏi, chán ăn, sợ nước, sợ gió và có biểu hiện co giật nhẹ - đúng các triệu chứng điển hình của bệnh dại rồi.
Thấy con nguy kịch, sáng 21/12, gia đình vội đưa em C. đến Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, bác sĩ đã giải thích tình trạng bệnh và người nhà quyết định đưa bé về. Đến chiều cùng ngày, em C. đã tử vong tại nhà
Đáng lo ngại hơn, thời điểm đó, con chó này còn cào thêm 3 người khác trong gia đình nữa và cả 3 người cũng... không đi tiêm vắc xin phòng dại luôn! Người nhà em C. cho biết, con chó chưa được tiêm vắc xin và đã chết chỉ một ngày sau đó (đây là dấu hiệu nguy hiểm nha mọi người).
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, đây là ca tử vong thứ 4 do bệnh dại tại huyện Đức Cơ, và cũng là ca thứ 14 toàn tỉnh từ đầu năm 2023 đến nay. Con số khủng khiếp quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn