LinhStar8964
New member
Sự việc gây xót xa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khiến cả gia đình và cộng đồng không khỏi bàng hoàng
Cháu H.T.A. (5 tuổi, ở xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, Yên Bái) được gia đình đưa vào bệnh viện chiều 19/11 để cắt amidan trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.
Theo lời kể của ông Hoàng Văn Hải - ông nội cháu, cách đây hơn 1 tháng gia đình có đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương khám vì bị viêm amidan. Các bác sĩ tư vấn nên cắt amidan nhưng phải điều trị hết viêm đã. Sau đó gia đình xin đưa cháu về nhà điều trị, thỉnh thoảng có đưa đi cơ sở y tế tư nhân kiểm tra lại.
Đến chiều 19/11, gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái làm thủ tục nhập viện. Sáng 21/11, cháu được đưa vào phòng mổ để cắt amidan.
Ông Hải cho biết buổi sáng hôm đó cháu A. vẫn khỏe mạnh, vui vẻ chạy nhảy như thường. 9h sáng cháu được đưa vào phòng mổ, nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, bác sĩ gọi đại diện gia đình vào báo tin cháu bị sốc khi gây mê và đang cấp cứu
"Đến 11h cùng ngày, gia đình nhận được thông báo là cháu đã tử vong. Theo tôi, các bác sĩ không kiểm tra lại sức khỏe, sau đó gây mê và cháu bị sốc, đây là lỗi của bác sĩ", ông Hải bức xúc nói.
Hôm tổ chức tang lễ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có cử cán bộ lên thăm viếng. Dự kiến đầu tuần tới, gia đình sẽ làm việc lại với bệnh viện, yêu cầu các bác sĩ trực tiếp mổ cho cháu giải trình rõ nguyên nhân.
"Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân về cái chết của cháu và trách nhiệm của những người liên quan", ông Hải chia sẻ.
Ông Văn Tuệ - Chủ tịch UBND xã Mậu Đông cho biết ngay sau khi nhận tin, chính quyền đã xuống thăm viếng và động viên gia đình. Hiện địa phương mới chỉ nắm được thông tin cháu tử vong sau khi khám chữa bệnh, còn nguyên nhân cụ thể thì chưa rõ.
Nguồn: kenh14.vn