Chiều 29/5 vừa rồi, một sự việc vô cùng đau lòng đã xảy ra ở xã Phú Xuân (TP.Thái Bình, Thái Bình) khiến ai nghe cũng phải xót xa. Một bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non tư thục suốt cả ngày, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn được
Cháu bé là học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (thuộc lô 2021, khu 26ha xã Phú Xuân, TP Thái Bình). Theo lãnh đạo UBND xã Phú Xuân xác nhận, sự việc nghiêm trọng này đã thực sự xảy ra trên địa bàn.
Theo lời kể của nhân chứng, cháu bé đã bị bỏ quên trên xe từ sáng 29/5. Mãi đến chiều, khi bố mẹ đến đón con về mà không thấy đâu thì mới phát hiện ra sự thật đau lòng này
Lúc đó, phía cô giáo còn nói là hôm nay cháu không đi học. Nhưng bố cháu bé khẳng định chắc nịch là xe nhà trường có đón cháu sáng nay, nên mọi người mới cùng nhau đi tìm.
Khi phát hiện ra cháu bé vẫn còn trên xe, mọi người đã phải đập vỡ cửa kính ô tô đưa đón để đưa cháu đi viện cấp cứu gấp lúc hơn 18h cùng ngày. Tại hiện trường, chiếc ô tô đậu ở lề đường với 2 tấm cửa kính chính đã bị đập vỡ.
Cháu bé được đưa đi trong tình trạng vô cùng nguy kịch, người tím tái, tiên lượng xấu. Thật đau lòng, theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết, cháu bé đã không qua khỏi
Nguồn: soha.vn