Cháu bé 4 tuổi đi lạc giữa đêm giao thừa ở Đà Nẵng, cảnh sát kịp thời giúp đỡ

MeoMimi2191

New member
Tối giao thừa (16/2), giữa biển người đông nghịt ở khu vực phía tây Cầu Rồng (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), một cháu bé khoảng 4 tuổi đã bị lạc mất gia đình. May mắn thay, Tổ công tác thuộc đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ em bé.

f5156ad90edf150b7576.jpg


Ngay khi nhận được cháu bé từ người dân, các anh CSGT đã nhanh chóng trấn an tinh thần và hỏi han thông tin. Cháu cho biết tên mình là P., mẹ tên T.N.

Với những thông tin thu thập được, tổ công tác lập tức thông báo qua loa phóng thanh về việc cháu bé đi lạc, vị trí hiện tại của cháu, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm người thân.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, lực lượng CSGT đã xác định được thông tin gia đình và tìm thấy bố mẹ cháu bé. Thật là hú hồn!

2763077e43a785ce971b.jpg


Nhận lại con trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, chị T.N. - mẹ của cháu bé vô cùng xúc động và biết ơn trước sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT Đà Nẵng. Chị còn gửi lời chúc các chiến sĩ CSGT năm mới mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Với phương châm "Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon", trong đêm giao thừa, 100% cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Đà Nẵng đã túc trực xuyên đêm tại các tuyến đường trung tâm, khu vực bắn pháo hoa, điểm vui chơi giải trí và các cửa ngõ ra vào thành phố.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top