Cháu bé 4 tháng tuổi suýt mất mạng vì nuốt viên bi, mẹ xử lý cực gấp khiến ai cũng thót tim!

ThoKitty6271

New member
Ôi trời ơi, sự việc này nghe mà thót tim luôn các bạn ơi! Như có thần linh phù hộ, chị Hạnh đã kịp thời ôm con gái dốc ngược đầu, và viên bi trong cổ họng cháu Tiên đã rơi xuống đất. Phù... may quá!

Chuyện xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 22/8, nhân vật chính là cháu Thạch Ngọc Tiên (mới 4 tháng tuổi thôi nha) - con của anh Châu và chị Hạnh đang sống tại ấp Phú Thành B (xã Phú Tâm, Châu Thành, Sóc Trăng).

Theo lời kể của chị Hạnh, hôm đó có mấy em nhỏ trong xóm cầm viên bi đến chơi cùng cháu Ngọc Tiên. Vì đang bận việc nhà nên chị để con vui với các bạn. Nhưng chỉ một lúc sau, chị phát hiện viên bi lúc nãy... biến đâu mất rồi!

Hoảng hồn, chị bóp miệng cháu Tiên để tìm nhưng không thấy gì cả. Rồi như có linh tính gì đó, chị ôm ngay cô con gái và dốc ngược đầu xuống phía dưới. Và boom! Viên bi trong cuống họng cháu Tiên đã rớt ra trong niềm vui và nhẹ nhõm của chị. Haizzz... may thật đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top