Cháu bé 3 tuổi tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó hoang cắn

SuaXinh

New member
Lên rẫy chơi cùng bố mẹ, cháu R.K bị chó hoang cắn vào tay nhưng gia đình không đưa đi khám. Hơn một tháng sau, cháu bắt đầu sốt cao, la hét, nói sảng... rồi được chẩn đoán mắc bệnh dại

9e8c684168702912ed54.png


Ngày 2/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai xác nhận cháu R.K (3 tuổi, ở làng Tung Mo B, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã tử vong do bệnh dại.

Theo lời kể của gia đình, hơn một tháng trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, cháu lên rẫy cùng bố mẹ tại thôn Sur A (xã Ia Ko, huyện Chư Sê) thì bị chó hoang cắn vào tay. Nhưng gia đình không đưa cháu đến cơ sở y tế để khám hay tiêm vắc xin bệnh dại

Mãi đến ngày 25/4, khi cháu có các triệu chứng nguy hiểm như sốt cao, kích động, la hét, nói sảng, chán ăn kèm theo co giật toàn thân thì gia đình mới đưa đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh.

Sau đó cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị. Tại đây, bệnh nhân có tình trạng sốt nôn mật vàng, thở nhanh, phản xạ ánh sáng chậm, phổi ran ẩm hai bên... và được chẩn đoán suy hô hấp, co giật, dại lên cơn. Gia đình sau đó xin đưa cháu về nhà và mấy ngày sau đó cháu K đã tử vong

Liên quan đến vụ việc này, có 3 người phơi nhiễm đã được lập danh sách theo dõi, tư vấn tiêm vắc xin phòng dại.

Đáng lo ngại là từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại rồi

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top