Cháu bé 3 tuổi qua đời nghi bị bạo hành: Thiếu thốn tình thương từ lúc chào đời

822c70abda7d0081de47.jpg


Ngay từ ngày đầu tiên bé gái 3 tuổi được mẹ đưa về ở chung, chủ trọ đã nghe thấy tiếng quát tháo và tiếng khóc thét của cháu bé rồi

Hiện tại Công an quận Đống Đa đang phối hợp với Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ vụ việc bé gái N.N.M.M. (3 tuổi) tử vong trong hoàn cảnh đáng ngờ khi ở cùng mẹ đẻ và bố dượng tại đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên.

Theo tìm hiểu của PV, nơi mẹ đẻ và bố dượng của bé M. sinh sống là căn nhà trọ 4 tầng nằm trong ngõ 46 đường Phạm Ngọc Thạch.

Ngày đầu tiên về nhà mẹ đã có chuyện không ổn

Bà quản lý nhà trọ cho biết, chị Lan A. (mẹ đẻ cháu M.) đến thuê trọ và ký hợp đồng được khoảng nửa năm rồi.

Lúc đầu Lan A. đến một mình, sau khi ký hợp đồng được vài ngày thì có thêm một nam thanh niên về ở chung.

Khoảng gần 1 tháng trước, bà quản lý nhà trọ mới thấy xuất hiện thêm một bé gái khoảng 3 tuổi đến ở cùng với Lan A.

0dc308ee0d5cf5788764.jpg


"Đúng ngày đầu tiên cháu bé được đưa về, tôi sang dọn dẹp khu vực nhà trọ thì nghe trong phòng có tiếng đàn ông quát to, cháu bé 3 tuổi khóc réo lên, lúc đó vào khoảng buổi trưa.

Sau đó tôi có gặp Lan A. và góp ý là đừng để cháu bé khóc vì mọi người còn nghỉ trưa nữa.

Trong lúc nói chuyện, chị ta có kể cháu bé là con chung với người chồng cũ, còn đứa con thứ hai mới 16 tháng tuổi.

Tôi có hỏi cô Lan A. là bố dượng với con gái có hợp nhau không, nếu không hợp thì nên đưa về bà ngoại chăm sóc cho tốt. Sau đó tôi vẫn sang dọn dẹp khu nhà trọ bình thường và không biết gì thêm. Đến khi hay tin xảy ra sự việc, tôi rất bất ngờ", bà quản lý nhà trọ chia sẻ.

Theo bà quản lý, cháu bé được Lan A. đưa về nhà trọ sống cùng bố mẹ khoảng 3 tuần thì xảy ra bi kịch đau lòng

Một người dân gần khu trọ cho biết, cách đây gần 1 tháng, họ có nhìn thấy Lan A. đưa bé gái khoảng 3 tuổi về nhà trọ.

Tuy ở gần nhau nhưng Lan A. ít giao tiếp với mọi người nên không ai biết cô này làm nghề gì.

"Bà ơi, mẹ cháu đâu?" - Câu hỏi đau lòng mỗi đêm

Bà Dự (bà ngoại cháu M.M.) nghẹn ngào kể, bà chỉ có một người con gái duy nhất là Nguyễn Thị Lan A. (mẹ cháu M.).

Cách đây hơn 3 năm, Lan A. yêu một người ở Hải Dương (bố cháu bé). Khi đã mang thai được 6 tháng, cô về xin mẹ để đăng ký kết hôn. Sau đó hai gia đình chuẩn bị đám cưới hoành tráng.

Nhưng mà plot twist ở chỗ trước ngày cưới Lan A. đã bất ngờ bỏ trốn, kể từ đó người chồng cũng mất tích luôn, đến bây giờ chưa rõ anh ta đang ở đâu.

Sau đó gia đình tìm thấy A. thì biết cô định bỏ thai 6 tháng ở trong bụng nên đã khuyên ngăn, cuối cùng cô sinh cháu N.T.M.M.

68cb5fef05d1f0ab1bf3.jpg


Khi sinh con xong, Lan A. không cho con bú, không chăm sóc hay quan tâm con, để mặc cháu bé cho mẹ rồi bỏ đi. Kể từ đó, bà Dự cùng với sự giúp đỡ của người thân, bà con hàng xóm đã chăm sóc M.M.

Trong thời gian chăm cháu ngoại, Lan A. cũng thi thoảng về đón con đi chơi nhưng dài nhất chỉ 2-3 ngày thôi. Cách đây gần 1 tháng, cô về đón con đi chơi lâu nhất kéo dài đến 24 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng này

Bà kể rằng, cháu M. ở nhà với bà rất ngoan, ai cũng quý mến. Do cháu ở với bà nên rất khát khao tình cảm, sự chăm sóc của bố mẹ. Nhiều đêm trước khi đi ngủ, M.M. thường hỏi "bà ơi mẹ cháu đâu?".

Thậm chí nhiều lần thấy có thanh niên đi qua đường, M.M. còn chạy ra gọi bố nữa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top