MiTutu5206
New member
Nhìn cháu Nguyễn Thúy Nhàn nằm co quắp trên giường, đôi mắt mở to nhưng như vô hồn mà lòng người ai cũng xót xa Năm nay bé mới 21 tháng tuổi nhưng cân nặng chỉ có 3,5kg - bằng đúng một em bé sơ sinh ấy...
Gia đình cháu Nhàn sống tại xóm 2, thôn Đông Yên, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Mẹ cháu là chị Lê Thị Mơ - một hộ nghèo, thuộc diện khó khăn nhất xóm.
Chị Mơ kể lại với giọng nghẹn ngào: cháu sinh đôi cùng em trai nhưng không may bị ngạt lúc sinh, dẫn đến bại não nặng. Từ đó đến giờ, bé luôn phải được mẹ bế trên tay Tháng 6/2014, Nhàn đã 21 tháng nhưng chỉ nặng đúng 3,5kg. Từ ngày chào đời, bé chỉ có thể ăn bằng đường bơm qua xông vào miệng. Thỉnh thoảng, Nhàn lại bị viêm hô hấp trên, rồi viêm phổi khiến gia đình lo lắng không yên.
"Em phải nghỉ hẳn làm để trông con vì lúc nào cũng phải bế cháu. Giờ thu nhập của gia đình chỉ trông vào bố cháu đi làm ruộng, làm thuê thôi...", chị Mơ tâm sự buồn bã.
Chỉ những lúc ngủ say, mẹ mới có thể đặt Nhàn nằm yên xuống giường được vài phút...
Mỗi khi tỉnh giấc, cơ thể cháu lại bị co cứng, thân hình tự nhiên co quắp về phía sau khiến ai nhìn cũng đau lòng
Phần duy nhất trên cơ thể bé Nhàn còn có sức sống chính là đôi mắt. Cháu mở to đôi mắt nhìn những người xung quanh với ánh nhìn vừa lạ lẫm, vừa thân quen, như đang chờ đợi điều gì đó...
Giờ đây chị Mơ đã không còn nước mắt để khóc nữa. Thương con, chị chỉ còn cách nâng niu cháu trên tay bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ... Tình mẫu tử thật sự vĩ đại đến thế
Giây phút bình yên duy nhất, không vặn mình, không đau đớn của Nhàn là khi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ lúc đó, cháu đang mơ. Một giấc mơ có thể không bao giờ thành hiện thực: Được trở thành người bình thường như bao đứa trẻ khác...
Nguồn: soha.vn