Trái tim ai cũng đau khi nghe tin một em bé người Brazil vừa ra đi mãi mãi sau khi bị chó Pitbull tấn công ngay tại sân nhà. Bi kịch là con chó này mới được gia đình đưa về nuôi có 2 ngày trước đó thôi...
Cháu Pyettro Alves da Silva (2 tuổi, sống ở Teixeira de Freitas, Brazil) đã không qua khỏi sau vụ tấn công kinh hoàng của một con chó Pitbull ngay tại khu vườn nhà mình.
Sự việc xảy ra vào ngày 27/9, lúc đó em Silva đang vui vẻ chơi bóng trong nhà. Không ngờ quả bóng lăn ra ngoài vườn, cháu bé chạy ra nhặt thì bị con chó Pitbull 7 tháng tuổi đang bị xích gần đó lao vào tấn công. Thương quá đi mất
Theo truyền thông địa phương, khi em Silva được đưa đến bệnh viện thì tim đã ngừng đập. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cháu bé vẫn không thể qua khỏi.
Điều đau lòng hơn nữa là gia đình em mới mua con chó Pitbull này về nuôi được có 2 ngày trước khi thảm kịch xảy ra.
Em Silva đã được an táng tại nghĩa trang gia đình chỉ 1 ngày sau đó.
Hiện cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc và xem xét liệu bố mẹ em Silva có sơ suất trong việc trông coi con hay không.
Phải nói là tình trạng chó tấn công người đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Mới ngày 29/9 vừa rồi, một con chó Bully ở Coventry, Anh cũng bị cảnh sát dùng súng điện khống chế tử vong sau khi tấn công hai người trên phố.
May mắn là lần đó cảnh sát kịp thời can thiệp nên hai nạn nhân chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng.
Nguồn: kenh14.vn