Ối giời ơi, tin này nghe mà rùng mình luôn á! Một nghiên cứu mới nhất vừa thả bom: biến đổi khí hậu đã cướp đi sinh mạng của khoảng 16.500 người trong các đợt nắng nóng kinh hoàng ở châu Âu mùa hè 2025 rồi đó mọi người!
Hội bác sĩ và nhà khoa học từ Đại học Hoàng gia London và trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) vừa thả thính một nghiên cứu ngày 17/9, cho thấy biến đổi khí hậu do chính con người gây ra đã trực tiếp làm tăng con số tử vong lên đến 16.500 ca trong các đợt nắng nóng tại các thành phố châu Âu mùa hè vừa rồi.
Các chuyên gia đã lục tung dữ liệu từ 854 thành phố và xài mô hình khí hậu xịn sò để ra được con số này. Kết quả cho thấy Trái Đất nóng lên đã đẩy nhiệt độ trung bình tăng thêm tận 2,2°C trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2025. Hậu quả là số người ra đi cao hơn mức bình thường khoảng 24.400 người, trong đó gần 70% (tương đương 16.500 ca) được xác định là do biến đổi khí hậu gây ra trực tiếp. Ghê chưa?!
Top 3 thành phố "nóng bỏng" nhất về số ca tử vong phải kể đến Rome (Italy) với 835 trường hợp dẫn đầu, kế đó là Athens (Hy Lạp) với 630 ca và Paris (Pháp) với 409 ca. Đau lòng hơn là hơn 85% nạn nhân là các cụ từ 65 tuổi trở lên
Các nhà khoa học còn cảnh báo thêm nghe mà run: chỉ cần nhiệt độ leo thang thêm 2-4°C nữa thôi cũng đủ cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người rồi! Vì vậy mà nắng nóng được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" đó các bạn ơi.
Nhân tiện, con số này cũng khớp với các nghiên cứu trước đây, trong đó có một báo cáo đăng trên tạp chí Nature Medicine đã xác định hơn 47.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè 2023 ở châu Âu luôn!
Nguồn: soha.vn