Châu Âu "chịu trận" với đợt nóng kinh hoàng hiếm có

CrushQuocDan

New member
Pháp cấm luôn uống rượu ở vùng báo động đỏ, Tây Ban Nha và Đức huỷ sự kiện thể thao tùm lum, còn Anh thì cảnh báo về những "đêm nhiệt đới" nghe mà run Người dân châu Âu đang vật lộn với đợt nắng nóng có thể phá vỡ mọi kỷ lục nhiệt độ của tháng 6 luôn đó!

Chưa đầy 1 tháng sau đợt nóng bất thường hồi tháng 5, châu Âu lại phải "gồng mình" chống chọi với một đợt thời tiết cực đoan mới, với nền nhiệt được dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những ngày tới. Hú hồn quá trời!

da5452b1d9c903acf482.jpg


7158847c2cd90fd87eee.jpg


Pháp: Cấm rượu nhưng vẫn cố tổ chức nhạc hội

Tại Pháp, bất chấp thời tiết oi bức nghẹt thở, nước này vẫn tổ chức lễ hội âm nhạc đường phố thường niên Fête de la Musique - một sự kiện văn hóa được người dân yêu thích mê mẩn.

Tuy nhiên, để giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và ngăn ngừa các vụ gây mất trật tự công cộng, chính phủ cấm luôn uống rượu tại nơi công cộng trong thời gian diễn ra lễ hội ở các địa phương nằm trong vùng báo động đỏ. Chắc vậy mới yên tâm được!

Ngay cả bảo tàng Louvre Museum cũng phải huỷ buổi hoà nhạc miễn phí dự kiến tổ chức dưới kim tự tháp kính nổi tiếng. Tiếc thật đấy!

Giới chức Pháp đã đưa ra mức báo động đỏ với 35 tỉnh, tương đương khoảng 1/3 lãnh thổ, vì nắng nóng gay gắt nhất từ trước đến nay. Số tỉnh nằm trong mức báo động đỏ sẽ tăng lên 49 vào ngày 22/6, cơ quan khí tượng quốc gia cho biết. Gần nửa nước luôn á!

9ff90916c5d0a52521e4.jpg


c629aded6774ea278e82.jpg


Tại thủ đô Paris, người dân tập trung ở kênh đào Saint-Martin, nơi chính quyền cho phép bơi lội để giải nhiệt. Nhìn mà thèm nước quá trời!

Đức và Tây Ban Nha: Huỷ show hàng loạt ⚽

Tại Đức, ban tổ chức hoãn luôn trận chung kết giải quần vợt Berlin Open và toàn bộ khán giả được sơ tán khỏi địa điểm thi đấu do "điều kiện thời tiết khắc nghiệt". Drama thật sự!

Nhiệt độ tại thủ đô Berlin vượt ngưỡng 30 độ C trong suốt cuối tuần, trong khi nhiều khu vực khác hứng giông bão trong ngày 21/6.

Tại Tây Ban Nha, buổi chiếu công cộng trận đấu World Cup giữa đội tuyển quốc gia và Ả-rập Xê-út ở thủ đô Madrid đã bị huỷ bỏ do dự báo nhiệt độ quá cao. Fan bóng đá chắc là khóc thét luôn!

Nước này tuyên bố đợt nắng nóng chính thức đầu tiên của năm sẽ kéo dài từ ngày 21-24/6, với nhiệt độ tại một số khu vực có thể lên tới 44 độ C. 44 độ C á?! Nóng như lò nung luôn!

Thụy Sĩ, Anh và loạt nước khác cũng "chịu trận"

Cơ quan khí tượng Thụy Sĩ cảnh báo về một "đợt nắng nóng mạnh", với nhiệt độ có thể đạt tới 37 độ C tại các vùng thấp. Giới chức cho biết hiện vẫn chưa thể xác định khi nào đợt nắng nóng này sẽ kết thúc. Hơi lo lo đây!

Cơ quan khí tượng Anh đã phát cảnh báo màu hổ phách về nắng nóng cực đoan từ ngày 22-25/6. Nhiệt độ tại Anh và xứ Wales được dự báo có thể lên tới 38 độ C trong những ngày tới.

"Ban đêm cũng sẽ rất nóng, với hiện tượng 'đêm nhiệt đới' xuất hiện trên diện rộng ở miền Nam nước Anh, tức nhiệt độ không giảm xuống dưới 20 độ C", Cơ quan Khí tượng Anh cho biết. Nóng cả ngày lẫn đêm thì làm sao mà ngủ được trời!

"Đêm nhiệt đới" là hiện tượng thường thấy ở các khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới, nhưng đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại châu Âu do biến đổi khí hậu. Trái đất đang "sốt" thật rồi các bạn ơi!

Nắng nóng bất thường cũng được ghi nhận ở nhiều quốc gia châu Âu khác nữa.

Cảnh báo từ các nhà khoa học

Theo các nhà khoa học, nhiều đợt nắng nóng liên tiếp là dấu hiệu rõ ràng của tình trạng nóng lên toàn cầu, chủ yếu do việc đốt than đá, dầu mỏ và khí đốt. Họ cảnh báo các đợt nắng nóng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn. Nghe mà thấy đáng lo thật sự!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top