Trời ơi, châu Âu đang "tan chảy" thật sự luôn các bạn ơi! Nhiều quốc gia đang phải gồng mình chịu đựng đợt nắng nóng khủng khiếp nhất từ đầu năm đến giờ, nhiệt độ ở nhiều nơi sắp chạm mốc 40 độ C rồi. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, mà còn làm đảo lộn cả giao thông, du lịch và các bạn động vật cũng khốn đốn theo luôn! ️
Theo Reuters, đợt nắng nóng này đổ bộ đúng ngày Hạ chí (21/6) - ngày đầu tiên của mùa hè thiên văn ở Bắc bán cầu. Các chuyên gia thời tiết đang lo lắng vì sợ mùa hè năm nay sẽ đến sớm và kéo dài với một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan nữa. Nghe xong mà muốn chạy vào tủ lạnh luôn á!
Italy báo động đỏ, du khách Rome phải che ô giữa ban ngày
Ở Italy, sau mấy ngày liên tục đối mặt với nhiệt độ trên 35 độ C, chính quyền đã phải phát cảnh báo đỏ cho 8 thành phố lớn, gồm Bologna, Florence, Milan và Turin. Còn ở Rome thì cảnh tượng cũng drama không kém - đám du khách và các tín đồ hành hương tại Quảng trường Thánh Peter phải dùng ô dù che nắng khi Giáo hoàng làm lễ cầu nguyện. Tưởng tượng đi, che ô giữa trời nắng chang chang như đi biển vậy! ️
Các bác khí tượng học giải thích nguyên nhân chính là do khối không khí nóng bức từ sa mạc Sahara đang "tiến công" lên phía Bắc, kết hợp với hệ thống áp cao mạnh gọi là áp cao châu Phi. Combo này tạo ra một "vòm nhiệt" kinh khủng, nhốt không khí nóng bức lại phía trên Tây Âu và Trung Âu trong nhiều ngày liền, khiến nhiệt độ cứ thế leo thang không phanh.
Còn ở Tây Ban Nha thì người ta phải mang theo quạt cầm tay, cứ uống nước liên tục để chống chịu với thời tiết oi bức khi đi dạo các khu chợ nổi tiếng ở Madrid. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) đã phát cảnh báo đỏ và cam cho nhiều khu vực, dự báo nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 39-40 độ C trên diện rộng, bao gồm cả bán đảo Iberia và đảo Mallorca. Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất đến giữa tuần luôn nha! ️
Pháp hủy 71 chuyến tàu, Đức phải sơ tán lễ hội vì thời tiết quá dữ
Không chỉ làm mọi người khổ sở, thời tiết cực đoan này còn làm tê liệt cả hệ thống giao thông nữa! Ở Pháp, Công ty Đường sắt Quốc gia SNCF cho biết nhiệt độ quá cao có thể làm hư hỏng dây điện trên cao và khiến đường ray bị giãn nở. Họ đã phải huy động hơn 5.500 nhân viên để theo dõi và xử lý sự cố, đồng thời hủy bỏ 71 chuyến tàu liên tỉnh trên các tuyến chính đến hết ngày 23/6. Ối giời ơi, kế hoạch đi chơi tan tành hết rồi!
Sang Đức, nơi nhiệt độ đã có lúc leo lên tận 38 độ C, cơ quan khí tượng DWD cảnh báo nguy cơ xảy ra giông bão mạnh ở nhiều khu vực phía Đông, kể cả thủ đô Berlin. Mưa lớn và gió mạnh đã buộc ban tổ chức một số sự kiện ngoài trời phải sơ tán khán giả gấp, trong đó có giải quần vợt Berlin Open và lễ hội âm nhạc Fête de la Musique. Vừa nóng vừa bão, thời tiết troll người ta quá đi!
Động vật cũng khốn đốn, 150 con bị sốc nhiệt chỉ trong vài ngày
Đợt nắng nóng này còn gây áp lực cực lớn cho các bạn động vật hoang dã nữa. Một trung tâm cứu hộ động vật gần thành phố Namur (Bỉ) cho biết họ đã tiếp nhận khoảng 150 con vật bị sốc nhiệt chỉ trong vài ngày qua thôi. Những con non, đặc biệt là chim non trong tổ, là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thương các bé quá đi mất!
Nguồn: saostar.vn