Châu Á lại "toang" thêm 24 năm: Không đội nào thắng nổi ở vòng knock-out World Cup

Ôi giời ơi, lịch sử lại lặp lại rồi các bạn ơi! Sau 24 năm trời, các đội bóng châu Á vẫn không thể nào giành được chiến thắng ở vòng knock-out World Cup. Rạng sáng 4/7 vừa rồi, Australia - niềm hy vọng cuối cùng - đã ngã ngựa trước Ai Cập sau loạt sút penalty cực căng não.

9c5764887ba71eb11458.jpg


Australia thua đau trên chấm 11m, vậy là hết luôn. Niềm hy vọng cuối cùng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức xách vali về quê Trước đó, các đại ca như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Saudi Arabia cũng đã phải thu xếp đồ đạc ra về theo đủ kiểu kịch bản drama.

Các bạn có nhớ không, lần cuối cùng đội châu Á thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup là từ năm 2002 đó nha! Hồi đó Hàn Quốc làm "nổ tung" cả thế giới khi đánh bại Italy và Tây Ban Nha để lọt vào bán kết luôn á Tuy nhiên các chiến thắng này cũng để lại nhiều tranh cãi về chuyện fair-play lắm, nhưng dù sao đó vẫn là thành tích khủng giúp bóng đá châu Á tạo dấu ấn tại giải đấu số 1 hành tinh.

Kể từ mùa hè năm 2002 đến giờ, suốt 24 năm trời, chưa thêm đội bóng AFC nào nếm được mùi chiến thắng khi bước vào vòng knock-out cả Tại World Cup 2026 này, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia đều có lúc chơi max hay ở vòng bảng, thậm chí còn thắng thuyết phục mấy đội châu Âu cơ đấy.

Kết thúc vòng bảng World Cup 2026, chỉ có 2 đại diện châu Á lọt vào vòng 32 đội là Nhật Bản và Australia thôi. Còn Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan, Iraq và Jordan đều phải dừng bước. Trong đó tiếc nhất phải kể đến Hàn Quốc, khi Son Heung-min và hội bạn đã giành trọn 3 điểm ngày ra quân mà vẫn bị loại

Sang vòng 32 đội, Nhật Bản thua Brazil một cách đáng tiếc ở những phút cuối. Australia thì chơi sòng phẳng với Ai Cập nhưng lại thiếu "máu lửa" trong loạt đấu 11m.

Với thể thức mới tăng từ 32 lên 48 đội, châu Á có tới 9 đại diện góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Bắc Mỹ. Sau lượt đầu vòng bảng, tình hình khá "sáng" đấy nha: Hàn Quốc thắng CH Czech, Australia hạ Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Qatar và Saudi Arabia hòa những đối thủ được đánh giá cao hơn. Iran cũng hòa ngày ra quân. Chỉ có Iraq, Jordan và Uzbekistan là thua thôi.

Nhưng từ lượt 2 trở đi, sự chênh lệch đẳng cấp giữa các đội châu Á và các châu lục khác bắt đầu lộ rõ. Trừ Nhật Bản ra, còn lại đều phải chật vật lắm

6968788a924b5fa542d2.jpg


Nhìn tổng thể màn trình diễn của các đại diện châu Á ở World Cup 2026, chỉ có Nhật Bản là cho thấy sự khởi sắc thật sự. "Samurai xanh" bước vào giải đấu khi thiếu 2 ngôi sao sáng nhất là Mitoma và Minamino. Sau đó Kubo và Endo cũng chấn thương nữa. Thế mà Nhật Bản vẫn chơi ngon lành nhờ chiều sâu lực lượng ấn tượng, với chất lượng cầu thủ dự bị vẫn rất ổn áp

Đây là thành quả sau bao nhiêu năm làm bóng đá bài bản của Nhật Bản đó. Chiến lược gửi cầu thủ sang châu Âu từ sớm giờ đang phát huy tác dụng rồi. Họ thua tại World Cup 2026 nhưng không quá buồn vì thua dưới tay Brazil mà. Phía trước Nhật Bản là tương lai tươi sáng với thế hệ cầu thủ chủ chốt hiện tại sẽ đạt đỉnh cao ở World Cup 2030 ✨

Những niềm hy vọng khác như Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Australia thì chưa thấy tiến bộ vượt bậc gì cả. Hàn Quốc vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Son Heung-min. Khi Son sa sút là đội bóng xứ kim chi hụt hơi theo liền. Iran thì bước vào World Cup 2026 với quá nhiều vấn đề ngoài sân cỏ, dẫn đến phong độ không ổn định.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top