Chặt đầu rắn hổ mang rồi cầm lên, ông cụ 72 tuổi nhận cái kết đau thương không ngờ

6f60507168ae412e5756.jpg


Đi câu cá nhẹ nhàng mà suýt "về hưu non" luôn, câu chuyện này nghe xong ai cũng phải rùng mình!

Vào một buổi chiều tháng 5, ông Trương (72 tuổi, sống tại thành phố Chu Tế, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đi câu cá bờ sông như mọi khi. Là người có kinh nghiệm sống ngoài trời lâu năm, ông bỗng dưng phát hiện một con rắn hổ mang xuất hiện ngay chỗ mình đang đứng. Nghĩ bụng nếu chạy thì càng kích con vật tấn công, ông liền dùng luôn cái xẻng mang theo để "xử" nó.

Hai nhát xẻng liên tiếp, con rắn bị chặt đứt đầu và nằm im bất động. Tưởng là "clear ải" rồi, ông cúi xuống nhặt phần đầu rắn lên. Nhưng plot twist đau thương đã xảy ra: khoảng 5 phút sau khi bị chặt rời thân, cái đầu rắn bất ngờ há miệng cắn mạnh vào lòng bàn tay trái của ông luôn!

e169f9f2024e67c91f9e.jpg


"Tôi cảm giác như bị điện giật. Đầu rắn vẫn ngoạm rất chặt", ông nhớ lại.

Giật mạnh cái đầu rắn ra khỏi tay, ông vội chạy đến cơ sở y tế gần nhất. Chỉ trong vòng 20 phút, bàn tay bị cắn chuyển màu tím đen và sưng phồng kinh hoàng, kèm theo một loạt triệu chứng nguy hiểm như tức ngực, nhìn mờ, buồn nôn và nôn ói. Sau khi sơ cứu ban đầu, ông được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang để điều trị tiếp.

Tình trạng lúc nhập viện khiến các bác sĩ cũng phải "hốt hoảng": cánh tay trái sưng to từ bàn tay lên tận vai, vùng da quanh vết cắn đã hoại tử và nóng rát. Ông còn bị tụt huyết áp, tim đập nhanh từ 120-130 lần/phút, xuất hiện nhiều dấu hiệu tổn thương thần kinh như sụp mí mắt, nhìn mờ và khó nuốt.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nọc độc đã tấn công cùng lúc hệ thần kinh, tế bào và tim mạch. Nếu không xử lý kịp thời, nguy cơ "game over" là rất cao luôn!

b0eadf22bd3fb74f79d9.jpg


Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp. Ngoài việc tiêm huyết thanh kháng nọc độc, các bác sĩ còn phẫu thuật giải áp chi trên, lấy huyết khối tĩnh mạch và xử lý vết thương bằng hệ thống áp lực âm để hạn chế tổn thương lan rộng.

Dù vượt qua giai đoạn nguy kịch, ông Trương vẫn đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ cánh tay do mô bị hoại tử và nhiễm trùng nặng. Để giữ lại cánh tay, ekip điều trị xây dựng phác đồ kéo dài nhiều tuần với hàng loạt biện pháp như cắt lọc mô chết nhiều lần, dẫn lưu, điều trị áp lực âm và ghép da nhân tạo.

Song song với phẫu thuật, bệnh nhân còn được kết hợp điều trị bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng sớm, chăm sóc tâm lý và dùng thuốc thảo dược tại chỗ. Sau gần hai tháng kiên trì điều trị, vết thương dần hồi phục, cánh tay được bảo tồn thành công và ông đủ điều kiện xuất viện. Gia đình sau đó đã tặng đội ngũ y bác sĩ một tấm băng rôn để bày tỏ lòng biết ơn.

ffe16de75a92a5366653.jpg


Qua case này, các bác sĩ đưa ra cảnh báo quan trọng: đầu của rắn độc dù đã bị chặt rời vẫn có thể duy trì phản xạ cắn trong nhiều phút, thậm chí lâu hơn, do hoạt động của tủy sống chưa "tắt nguồn" hoàn toàn. Đặc biệt răng nanh và tuyến nọc độc vẫn hoạt động bình thường nên nạn nhân hoàn toàn có thể bị tiêm lượng nọc độc nguy hiểm.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top