Đá với Hà Nội trên sân khách vốn đã khó rồi, vậy mà HAGL còn phải chơi thiếu người từ phút 45+3' nữa chứ
Hà Nội 5-0 HAGL: Một trận đấu để quên của Phố Núi
HAGL vừa trải qua trận cầu ác mộng trước Hà Nội đấy các bạn ơi! Trước trận, Trưởng đoàn HAGL - ông Tấn Anh còn tự tin chia sẻ mục tiêu là chơi đẹp trên SVĐ Hàng Đẫy, còn kết quả thắng thua thì không quan trọng lắm.
Nhưng mà thực tế thì... HAGL chẳng làm được gì luôn á, thậm chí còn để lại hình ảnh không được đẹp mắt cho lắm
Fun fact: Trong lịch sử, trận thắng đậm nhất của Hà Nội trước HAGL tại V.League là 6-2 đó nha!
Tuyến giữa HAGL mất tích hoàn toàn
Về mặt chuyên môn thì HAGL thua kèo Hà Nội từ đầu đến cuối luôn. Tuyến giữa - vốn là niềm tự hào của Phố Núi lại hoàn toàn bị lấn át. Những đường chuyền dài của Xuân Trường cũng không tạo ra được breakthrough nào cả
Thua kém về chuyên môn rồi, còn bị xui xẻo nữa chứ! Ngay trước trận, Đức Lương chấn thương lúc khởi động, HLV Dương Minh Ninh buộc phải tung Văn Toàn vào thay gấp.
Hà Nội liên tục dồn ép và mở tỷ số ở phút 32 nhờ cú đánh đầu của Văn Đại.
Thẻ đỏ định mệnh và màn vỡ trận
Đến phút 45+3 thì plot twist xảy ra rồi các bạn ơi! Tăng Tiến có pha vào bóng kiểu "chém gió" với Duy Mạnh bằng gầm giày, trọng tài lập tức phung thẻ đỏ không thương tiếc Duy Mạnh sau đó đau quá phải xin nghỉ luôn ở đầu hiệp 2.
Đã thua về chất lượng, lại còn đá thiếu người, HAGL thủng lưới bàn thứ 2 ngay phút 45+4 (Oseni ghi). Sang hiệp 2 thì mọi thứ càng tệ hơn. Team Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hoàn toàn bó tay, vỡ trận toàn tập
Phút 64, Văn Toàn bị ngã trong vòng cấm Hà Nội nhưng trọng tài không thổi penalty. Xuân Trường phản ứng gay gắt và ăn luôn thẻ vàng.
Những bàn thua cứ thế mà đến ở các phút 51 (Oseni), 62 (Văn Quyết, pen) và 69 (Quang Hải). HAGL có cố gắng gỡ bàn danh dự nhưng cuối cùng vẫn phải rời Hàng Đẫy với hai tay trắng.
Hà Nội thắng đậm nhưng mất 2 trung vệ chủ chốt
Dù thắng rộng 5-0 nhưng HLV Chu Đình Nghiêm cũng không vui trọn vẹn đâu nha. Cả Đình Trọng lẫn Duy Mạnh - hai trung vệ xịn xò đều chấn thương rời sân
Phút 90+1, Hà Nội cũng nhận thẻ đỏ gián tiếp khi Văn Thành ăn thẻ vàng thứ 2 vì đánh nguội Rimario. Ngoại binh của HAGL này cũng phải nhận thẻ vàng vì... đánh nguội lại Văn Quyết
HLV Park Hang-seo có đến xem trận này và chắc hẳn không được vui với màn thể hiện của các học trò HAGL rồi
Sau trận thắng này, Hà Nội có 10 điểm sau 4 vòng, hiệu số +9 và vươn lên top 1 BXH. Còn HAGL thì có 5 điểm sau 4 vòng với hiệu số -4.
ĐH ra sân
Nguồn: soha.vn