Chặt chém kinh hoàng ở bãi xe "chui" Văn Miếu, thu 100k cho 1 tiếng

c1e670a189319a1a84b6.jpg


Vừa ra khỏi Văn Miếu - Quốc Tử Giám sau 1 tiếng tham quan, anh Cường té ngửa khi phải chịu chi 100k tiền gửi xe ô tô. Ơ kìa, giá gì mà đắt thế?

Đầu năm đi lễ đâu ngờ "dính thóc"

Sáng mùng 2 Tết, anh Nguyễn Văn Cường ở quận Hai Bà Trưng chở cả gia đình đi lễ Văn Miếu. Vừa tới đầu phố Văn Miếu, một bạn thanh niên lao ra chặn đầu xe nhiệt tình mời chào:

"Anh cứ cho xe vào đây, anh đi sâu vào trong kia không có chỗ đâu anh ơi, lại mất công đi ra. Để xe ở đây chúng em trông cho đảm bảo an toàn, giá cả hữu nghị" - bạn này tư vấn nghe có vẻ hợp lý.

Nghĩ là được, anh Cường đánh lái vào bãi... trên vỉa hè luôn. Plot twist xuất hiện khi đi lễ xong ra lấy xe!

Bạn thanh niên mới bật mí giá: 100.000 đồng cho 1 tiếng trông xe. Anh Cường choáng váng thì được giải thích thêm: "Cả năm mới có ngày Tết để tăng gia, anh chị thông cảm". Kiểu gì cũng phải móc hầu bao rồi

Vấn nạn "chặt chém" ai cũng biết nhưng vẫn tái diễn ‍♂️

Thực ra chuyện gửi xe giá trời những ngày Tết không phải lần đầu được báo chí "bóc phốt". Nhưng năm nào cũng vậy, các bãi xe tự phát vẫn mọc lên như nấm quanh khu vực Văn Miếu, Hồ Hoàn Kiếm...

Trong khi đó, người dân đi lễ đầu năm chỉ muốn cầu may mắn bình an, chứ không ngờ phải "đóng góp" thêm khoản phí "chát" như vậy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top