Sau cơn bão BRAT làm điên đảo cả thế giới, Charli XCX vừa comeback cực mạnh với Music, Fashion, Film - album phòng thu thứ 8 ra mắt ngày 24/7 vừa qua. Và lần này, chị đẹp không đơn thuần chỉ "thả nhạc" nữa mà còn gửi gắm cả tâm tư tình cảm về nghệ thuật, danh vọng và những gì một nghệ sĩ để lại cho đời này nha các bạn ơi!
Nếu BRAT là bản tuyên ngôn của một "party girl" đúng nghĩa, thì Music, Fashion, Film giống như cuốn nhật ký sau khi bạn lớn lên, nhìn lại và tự hỏi "Mình đã trải qua những gì nhỉ?" vậy. Charli XCX đang đối mặt với chính bản thân sau những ngày tháng đứng trên đỉnh cao danh vọng đó!
Không phải "BRAT 2.0" đâu nha!
Album mới có tổng cộng 11 track, trong đó 4 bài đã thả trước gồm Camera, SS26, Rock Music và Wink Wink. Điểm đặc biệt là lần này Charli đổi gió hoàn toàn - thay vì nhạc điện tử sôi động thì nhiều bài lại bắt đầu bằng... guitar acoustic luôn á!
Tuy nhiều người nghĩ Rock Music là dấu hiệu chị chuyển hẳn sang rock, nhưng Charli phủi tay ngay: "Không phải đâu nha mọi người! Đây chỉ là mình muốn thoát khỏi vùng an toàn sau hơn 10 năm làm nhạc điện tử thôi."
Cô nàng còn thẳng thắn: "Tôi không muốn lặp lại chính mình. Nếu cứ tiếp tục làm những gì khán giả mong đợi, tôi sẽ đánh mất cảm hứng sáng tạo." Chính vì thế Music, Fashion, Film mới tự nó là một tác phẩm riêng, chứ không phải "cái bóng" của Brat đâu nhé!
Khi âm nhạc, thời trang và điện ảnh cùng kể chuyện
Đúng như tên gọi luôn, album này là sự kết hợp của 3 lĩnh vực nghệ thuật mà Charli yêu thích nhất.
Bìa album gây sốc khi không có hình chính chủ mà thay vào đó là 3 icon: huyền thoại âm nhạc John Cale, nhà thiết kế Marc Jacobs và đạo diễn đình đám Martin Scorsese. Đây đều là những người có ảnh hưởng cực lớn trong từng lĩnh vực, đồng thời phản ánh chủ đề chính của album: giá trị lâu dài của nghệ thuật và cách các nghệ sĩ được nhớ đến sau này.
Việc Charli "nhường sân" trên bìa album cũng là một thông điệp nghệ thuật đấy - thay vì chỉ nói về bản thân, cô muốn hướng sự chú ý đến những giá trị lớn lao hơn!
Plot twist nhất phải kể đến track cuối No One Lasts Forever. Đây là bài hát duy nhất có khách mời, nhưng không phải ca sĩ nào cả mà là... đạo diễn huyền thoại David Cronenberg luôn!
Charli tiết lộ đã bay thẳng đến Toronto để "chém gió" với ông gần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó team production chọn ra những đoạn hay nhất để đưa vào bài. Điều bất ngờ nhất là Cronenberg "nói đúng nhịp" với bài hát dù cuộc trò chuyện diễn ra trước khi ông được nghe beat!
Theo Charli, đạo diễn của The Fly và Crash có những góc nhìn cực sâu sắc về di sản nghệ thuật, sự bất tử của tác phẩm và cái giá phải trả để được nhớ đến. "Không ai phù hợp hơn ông ấy để khép lại album này", cô khẳng định.
Trưởng thành sau cơn sốt BRAT
Nhắc lại chút về năm 2024, BRAT đã đưa Charli XCX lên đỉnh cao sự nghiệp thực sự. Album đạt vị trí thứ 3 trên Billboard 200, ẵm 3 giải GRAMMY và tạo nên "Brat Summer" - hiện tượng văn hóa lan tỏa khắp MXH, thời trang lẫn đời sống thường ngày.
Thậm chí chiến dịch tranh cử của Kamala Harris còn mượn hình ảnh và tinh thần "Brat", trong khi từ điển Collins phải bổ sung định nghĩa mới cho từ này để kịp trend! Wild phải không nào?
Nhưng sau tour diễn dài và hàng tá dự án điện ảnh, Charli bắt đầu tự vấn về bản thân mình.
Cô thừa nhận từng là nghệ sĩ "sống trên Internet", lúc nào cũng lướt xem phản ứng của netizen và thậm chí... tự Google tên mình! Nhưng trong quá trình làm album mới, nữ ca sĩ quyết định hạn chế MXH để lắng nghe tiếng nói nội tâm nhiều hơn.
"Tôi muốn làm những điều khiến mình thấy hạnh phúc với tư cách một nghệ sĩ và một con người. Có quá nhiều sự xao nhãng ngoài kia khiến bạn quên mất điều mình thật sự muốn làm", cô tâm sự. Real quá đi mất!
Ngoài âm nhạc, lời bài hát trong Music, Fashion, Film cũng nặng tâm trạng hơn hẳn.
Trong SS26, Charli "cà khịa" áp lực mà các ngôi sao nhạc pop phải gánh khi luôn bị yêu cầu phát ngôn đúng chuẩn và trở thành hình mẫu hoàn hảo. Còn ở I'm Afraid, giọng ca sinh năm 1992 lần đầu chia sẻ về nỗi sợ khi sắp kết hôn với bạn trai George Daniel. Thay vì một câu chuyện tình ngọt ngào, cô thẳng thắn thừa nhận sợ sự thay đổi của cuộc sống và câu hỏi liệu mình có "mất chính mình" sau khi lập gia đình không.
Những track này khiến Music, Fashion, Film trở thành album giàu tính tự sự nhất trong sự nghiệp của Charli XCX đó!
Ngay sau khi thả album, Charli sẽ kick-off tour Bắc Mỹ vào tháng 9 với các điểm dừng tại Philadelphia, Brooklyn, Toronto, Los Angeles và Las Vegas. Đợi xem có gì hot nữa không nhé!
Dù vẫn giữ tinh thần nổi loạn vốn có, Music, Fashion, Film cho thấy một Charli XCX trưởng thành hơn rất nhiều. Thay vì cố làm "Brat 2.0", chị đẹp chọn một hành trình mới - nơi cô không còn chạy theo kỳ vọng của khán giả mà tập trung trả lời những câu hỏi lớn hơn về nghệ thuật, thời gian và di sản.
Nguồn: saostar.vn