NaGirl7457
New member
Bình thường chỉ cần 40-50k là "nhai" được 1 suất bún đậu no căng bụng rồi, vậy mà bún đậu 4 triệu của Chao có gì hot vậy trời?
Gần đây, rich kid Chao vừa đăng clip review quán bún đậu với hoá đơn lên tới 4 triệu đồng khiến cộng đồng mạng há hốc. Con số này gấp cả trăm lần so với một suất bún đậu bình thường, khiến dân tình vừa tò mò vừa tá hỏa không hiểu món này có gì mà "đốt ví" đến vậy?
Theo như Chao chia sẻ, quán bún đậu mà cô ghé nằm ở New York (Mỹ), thuộc hàng hiếm có khó tìm bán món này bên đó. Điểm cộng triệu like của quán là bàn ghế, bát đĩa setup y chang y đúc như các quán bún đậu ở Việt Nam luôn. Thậm chí, concept "vỉa hè" cũng được tái hiện max chân thực, khiến ai ngồi vào cũng có cảm giác như đang "ngồi xổm" ăn bún đậu mắm tôm ở Việt Nam á. Nếu không có Chao spoil thì chắc có bạn tưởng đang review quán nào ở Hà Nội luôn đấy!
Chao gọi 1 phần bún đậu cho 2 người, đầy đủ các thành phần kinh điển như bún, đậu rán, thịt luộc, chả cốm, dồi, nõn đuôi, rau thơm và đương nhiên không thể thiếu mắm tôm rồi. Theo review của cô thì mắm tôm hơi nhạt so với khẩu vị của Chao (có lẽ bên đó điều chỉnh cho phù hợp với người nước ngoài chăng?), còn các món khác đều ổn áp và ngon miệng nha!
Bên cạnh bún đậu mắm tôm, quán này còn bán thêm khá nhiều món "chill phết" như ốc bươu nhồi thịt, trứng cút lộn xào mắm me, trứng chén nướng sò điệp, chân gà ngâm sả tắc, sụn gà chiên mắm tỏi... Toàn là những món ăn vặt quen thuộc mà dân Việt mình ai cũng mê mẩn. Thậm chí, menu đồ uống cũng đậm chất Việt Nam với trà quất, nước sâm, đá me, cà phê sữa đá...
Thật sự thì sống ở Mỹ mà thèm món Việt thì đây là thiên đường luôn các bạn ơi!
Điểm nhấn drama nhất chính là lúc thanh toán nè! Khi 2 cô gái (Chao và bạn) đã "phà" xong một bữa bún đậu mắm tôm thì tổng hoá đơn lên tới 161USD, tương đương khoảng 4 triệu đồng. Mặc dù ngoài phần bún đậu cho 2 người thì cô và bạn có gọi thêm ốc nhồi thịt, sụn gà, gỏi nghêu và 2 cốc trà tắc, 1 cốc đá me, nhưng hoá đơn 4 triệu cho bữa ăn này đúng là khiến dân tình hơi... "đứng hình" đó
Tuy nhiên, nhiều bạn cũng nhanh chóng nhận ra đây là quán bún đậu tại Mỹ nên mức giá này thuộc diện bình thường so với mặt bằng chung ở đó chứ không hề bị chặt chém gì đâu nha!
Trước đó, từng có một anh chàng đã "vượt" tận 200km để đến ăn bún đậu mắm tôm tại quán ở New York (Mỹ) vì quá thèm món Việt. Thật sự thì với những người Việt đang sống và làm việc ở nước ngoài, hương vị món ăn quê nhà vẫn là thứ vô cùng precious mà lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhung, thèm thuồng lắm...
(Nguồn: TikTok @whynotchaooo)
Nguồn: kenh14.vn
Gần đây, rich kid Chao vừa đăng clip review quán bún đậu với hoá đơn lên tới 4 triệu đồng khiến cộng đồng mạng há hốc. Con số này gấp cả trăm lần so với một suất bún đậu bình thường, khiến dân tình vừa tò mò vừa tá hỏa không hiểu món này có gì mà "đốt ví" đến vậy?
Theo như Chao chia sẻ, quán bún đậu mà cô ghé nằm ở New York (Mỹ), thuộc hàng hiếm có khó tìm bán món này bên đó. Điểm cộng triệu like của quán là bàn ghế, bát đĩa setup y chang y đúc như các quán bún đậu ở Việt Nam luôn. Thậm chí, concept "vỉa hè" cũng được tái hiện max chân thực, khiến ai ngồi vào cũng có cảm giác như đang "ngồi xổm" ăn bún đậu mắm tôm ở Việt Nam á. Nếu không có Chao spoil thì chắc có bạn tưởng đang review quán nào ở Hà Nội luôn đấy!
Chao gọi 1 phần bún đậu cho 2 người, đầy đủ các thành phần kinh điển như bún, đậu rán, thịt luộc, chả cốm, dồi, nõn đuôi, rau thơm và đương nhiên không thể thiếu mắm tôm rồi. Theo review của cô thì mắm tôm hơi nhạt so với khẩu vị của Chao (có lẽ bên đó điều chỉnh cho phù hợp với người nước ngoài chăng?), còn các món khác đều ổn áp và ngon miệng nha!
Bên cạnh bún đậu mắm tôm, quán này còn bán thêm khá nhiều món "chill phết" như ốc bươu nhồi thịt, trứng cút lộn xào mắm me, trứng chén nướng sò điệp, chân gà ngâm sả tắc, sụn gà chiên mắm tỏi... Toàn là những món ăn vặt quen thuộc mà dân Việt mình ai cũng mê mẩn. Thậm chí, menu đồ uống cũng đậm chất Việt Nam với trà quất, nước sâm, đá me, cà phê sữa đá...
Thật sự thì sống ở Mỹ mà thèm món Việt thì đây là thiên đường luôn các bạn ơi!
Điểm nhấn drama nhất chính là lúc thanh toán nè! Khi 2 cô gái (Chao và bạn) đã "phà" xong một bữa bún đậu mắm tôm thì tổng hoá đơn lên tới 161USD, tương đương khoảng 4 triệu đồng. Mặc dù ngoài phần bún đậu cho 2 người thì cô và bạn có gọi thêm ốc nhồi thịt, sụn gà, gỏi nghêu và 2 cốc trà tắc, 1 cốc đá me, nhưng hoá đơn 4 triệu cho bữa ăn này đúng là khiến dân tình hơi... "đứng hình" đó
Tuy nhiên, nhiều bạn cũng nhanh chóng nhận ra đây là quán bún đậu tại Mỹ nên mức giá này thuộc diện bình thường so với mặt bằng chung ở đó chứ không hề bị chặt chém gì đâu nha!
Trước đó, từng có một anh chàng đã "vượt" tận 200km để đến ăn bún đậu mắm tôm tại quán ở New York (Mỹ) vì quá thèm món Việt. Thật sự thì với những người Việt đang sống và làm việc ở nước ngoài, hương vị món ăn quê nhà vẫn là thứ vô cùng precious mà lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhung, thèm thuồng lắm...
(Nguồn: TikTok @whynotchaooo)
Nguồn: kenh14.vn