Cháo gói - người bạn cứu cánh khi mình chiến đấu với Covid

3b8614722c2a19fa69d4.jpg


Hồi bé có mấy lần ốm phải húp cháo gói, nhưng toàn cháo trắng trắng ăn ngán vcl luôn á Giờ mấy chục năm sau mới thử lại, lên mạng xem giờ đủ loại cháo xịn sò, trên bao bì ghi là "cháo tươi" gì đó, có cháo gà, cá, thịt, có rau nữa... nên mình đặt thử ăn cũng ổn phết, dù mình không còn cảm giác được mùi vị cháo là gì nữa

Vì gần như nhiều anh em khi nhiễm Covid-19 sẽ mất vị và khứu giác, ai khoẻ hơn thì có thể mất một trong hai. Mình thì mất cả 2 luôn, nhưng ăn cháo mềm dễ ăn vẫn cảm nhận được gì đó ngon ngon của cháo.

Tính đến nay mình sống với cô Vy đã một tuần rồi Có những lúc muốn quay video trên tay món gì đó chia sẻ với anh em cho vui, nhưng cô Vy nó sẽ làm người nhiễm ít nhiều đổi giọng, có lúc mình nói không ra rõ tiếng. Tuy nay có khoẻ hơn nhưng mỗi trưa mình vẫn còn mệt và khá là đau đầu, có lẽ một tuần nữa qua nhanh để còn ra đường với anh em.

Cảm giác Sài Gòn giãn cách mấy tháng ai ai cũng ở nhà, mình cũng ở nhà. Giờ Sài Gòn bình thường mới trở lại mọi người ra đường rồi, mình vẫn ở lại trong phòng bốn bức tường trắng Nhìn qua ô cửa để ngắm thế giới sôi động tiếng người ngoài kia, một cảm giác rất lạ lùng.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top