Chào anh, crush thanh xuân năm nào của em đây!

GauAngel4289

New member
6b0c29dec55a4f9eca58.jpg


Tạm biệt anh nhé, giấc mơ đẹp đến xỉu nhưng mãi chỉ là... mơ thôi!

Anh có biết điều xịn sò nhất của tuổi trẻ là gì không? Là được yêu một người thật say đắm, tin vào chuyện "yêu là yêu mãi mãi", rồi sẵn sàng all-in 100% cảm xúc vì người mình thích. Dù biết trước là không chắc đi được đến đích, dù biết là 30% ngọt ngào còn lại 70% là drama và nước mắt... Nhưng vẫn cứ tin, vẫn cứ yêu, vẫn cứ hy vọng với trái tim chân thành nhất!

Em cũng từng trẻ trâu như vậy đó anh. Em đã từng yêu một người hết mình, chẳng cần người ta phải rep lại, cũng chẳng cần người ta phải hứa sẽ yêu em đến già. Em đã từng mê đắm, cuồng nhiệt, từng nghĩ rằng chỉ cần được ở bên người đó thôi là đủ hạnh phúc rồi.

1365625f13b48c3bd277.jpg


Thật sự với mấy năm tháng tuổi teen, việc tim mình loạn nhịp vì một người, thao thức vì một cái tên, là những khoảnh khắc khiến cả thế giới như rộng mở và đẹp đẽ hơn biết bao. Và khi tên người ấy trở thành giấc mơ đẹp nhất, chúng ta có thêm nhiều niềm vui, nhiều lý do hơn để tin vào tình yêu đúng không nào? ✨

Em đã từng ghi tên anh vào những giấc mơ ngây thơ và hơi ngố ngố của thanh xuân năm đó. Chỉ tiếc là thời gian cứ trôi, và giờ em thấy mình không còn trẻ con nữa rồi. Em đã bớt ngây ngô, bớt si tình, bớt cả những ảo tưởng về một mối tình không trọn vẹn.

Em ở đây, còn anh ở kia xa xôi. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Cho nên dù em có đứng chờ anh mãi ở cuối đường, thì con đường anh đi chưa bao giờ trùng với con đường nơi em đứng đợi cả. Vì vậy, em nghĩ là chỉ nên để anh trong mơ thôi, rồi thức dậy vào một ngày em đủ trưởng thành để hiểu về cuộc đời. Vậy thôi!

eeb671f2ff16f2f8732e.jpg


Có những bài hát nói về tình dang dở, rằng tình dang dở sẽ đẹp, đẹp đến đau lòng. Em cũng tin và giờ thì hiểu rồi anh ạ. Vì vậy mà em chọn cách cất giữ hình bóng anh, cùng những ngây ngô thuở ban đầu của em, vào những giấc mơ năm xưa. Vì giấc mơ thì chẳng bao giờ thành hiện thực, nên em đã sẵn sàng mỉm cười buông tay, để ra đi, và để tìm một điều gì đó mới mẻ hơn, phù hợp với em hơn.

Tạm biệt anh, những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của em!

Tạm biệt anh, những khờ khạo ngây ngô năm nào!

Và tạm biệt anh, giấc mơ đẹp đến xỉu nhưng không bao giờ thành sự thật của riêng em!

d752e2fc83c0805601e0.jpg


99eb6c097190925f6ff1.jpg


5dbe14e1a6d4e49a1227.png


70ee49d14d0b61e4159a.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top