Vừa xong kỳ thi THPT 2022, nhà văn Hoàng Anh Tú - aka anh Chánh Văn mà nhiều bạn yêu mến - đã có những chia sẻ chạm đến trái tim về chuyện kỳ vọng của phụ huynh với con cái. Câu nói "Làm một người bình thường nhưng không được tầm thường, nghe con!" đang viral khắp MXH đấy!
Nói thật là gen 2004 chịu khó lắm rồi á! 3 năm cấp ba trùng đúng 3 năm đại dịch, học online nhiều hơn học offline, vậy mà các bạn vẫn cố gắng hết mình để chạm đến ước mơ. Respect!
Anh Chánh Văn đã thẳng thắn đặt câu hỏi khiến nhiều phụ huynh phải giật mình: "Chỉ có những bố mẹ cho rằng mình tài năng kiệt xuất mới cần kiệt sức mà dạy con thôi. Chứ nếu bố mẹ nhận mình là người bình thường sao lại cứ mong con mình thành kẻ phi thường, đặc biệt, trở nên vô tiền khoáng hậu?"
Đọc đến đây mà muốn share cho bố mẹ quá!
Theo anh, "bình thường" không có nghĩa là "tầm thường" nhé! Bình thường là:
- Trời mưa biết ra thu quần áo không cần nhắc
- Thấy bố mẹ bận biết hỏi han giúp đỡ
- Rót nước biết hỏi "Bố mẹ có uống không?" trước khi uống
- Biết chăm sóc bản thân, không để mình ốm đau
- Biết đâu là đúng sai, biết sửa lỗi khi làm sai
- Tốt bụng với mọi người xung quanh
Nghe đơn giản nhưng làm được đã khó lắm rồi!
"Bố mẹ bình thường nên chẳng cần con phải thành kẻ phi thường hô mưa gọi gió, đứng nhất lớp hay đoạt giải này kia. Chỉ cần con học hiểu và sử dụng được kiến thức con được dạy."
Đoạn này đọc mà nghẹn ngào quá! Hoá ra không phải ai cũng cần con mình là thần đồng, điểm 10 mọi môn. Chỉ cần con hiểu bài, có trách nhiệm, hành xử bằng trái tim là đủ rồi!
Anh còn kể về câu chuyện Trương Tam nướng cá ngon nhất thiên hạ - không phải vì thiên tài hay bí kíp gì, mà đơn giản là anh ta tập trung 100% vào việc nướng cá. Message ở đây là: Khi tập trung làm một việc trong 10.000 giờ, bạn sẽ thành chuyên gia! Người bình thường cũng có thể giỏi mà!
"Bố mẹ muốn con làm một người bình thường để con không phải cố kiễng chân mà sống. Con cứ bình thường mà sống như những gì con có. Và mỗi ngày con sẽ làm dày lên những gì con có bằng việc khiến mình tốt hơn chính mình của hôm qua."
Quote này đáng để in ra đóng khung luôn ấy!
Anh Chánh Văn cũng thẳng thắn: "Có bố mẹ Châu Á nào không muốn con họ vinh quy bái tổ, trở thành số 1? Nhưng bố mẹ thì không! Bố mẹ chỉ muốn con làm người bình thường thôi."
Làm cha mẹ của một giáo sư, tiến sỹ oai đấy, nhưng làm cha mẹ của một đứa con bình thường biết yêu thương, có trách nhiệm cũng oai oách không kém! Mai này bố mẹ cần không phải tiền của con nuôi, mà là có con ở bên mình. Đọc đến đây mà nước mắt chảy ròng luôn!
Và câu kết thần sầu: "Kỳ công không kỳ vọng! Đừng để kỳ vọng bịt mắt mình dẫn đi mà ép con phải làm cái này cái nọ để thoả cơn kỳ vọng. Không kỳ vọng nhưng vẫn phải kỳ công."
Ý là bố mẹ hãy kiên nhẫn, chăm chút nuôi dạy con mỗi ngày, nhưng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng khiến con áp lực. Nghe ez nhưng làm khó lắm!
Nguồn: soha.vn