Chạnh lòng trước những khoảnh khắc giữa thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Tho02

New member
e4177bc3a3b681c6877b.jpg


Ngày 9-2, các anh hùng cứu hộ đã giải cứu thêm nhiều người từ đống đổ nát, nhưng hy vọng tìm thấy người sống sót sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang dần tắt lịm

Theo hãng tin IHA, đội cứu hộ làm việc xuyên đêm tại thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ, đã giải cứu thành công bé gái Hazal Guner từ đống đổ nát. Hai tiếng sau, họ tiếp tục cứu được bố của bé là Soner Guner.

Khoảnh khắc cảm động: Khi được đưa lên xe cứu thương, các anh cứu hộ báo tin vui rằng con gái anh vẫn còn sống. Soner Guner xúc động thì thầm: "Tôi yêu mọi người"

cae8281816e95a72d999.jpg


3263889a28dbf009e0aa.jpg


Ở thành phố Diyarbakir, phía đông Antakya, lực lượng cứu hộ đã kịp cứu một chị ra khỏi tòa nhà sập, nhưng đau lòng là ba người bên cạnh chị đã không qua khỏi

Một câu chuyện kỳ diệu khác diễn ra tại thành phố Hatay, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Abdulalim Muaini từ từ thò mặt ra từ bức tường gạch, vẫy tay yếu ớt về phía đội cứu hộ. Ông đã mắc kẹt hơn 2 ngày kể từ khi trận động đất khủng khiếp xảy ra.

Bên cạnh ông là vợ - bà Esra. Thương thay, bà không thể chờ đến khi được cứu Chân ông Abdulalim bị kẹt trong đống đổ nát nhưng ông vẫn còn ý thức và có thể giao tiếp với đội cứu hộ.

1553f0f95b09b5ccba8d.jpg


Khi được kéo ra ngoài, cả người ông phủ đầy bụi xám, một mắt sưng húp, mất nước và cần cấp cứu gấp. Ông sống sót nhưng gia đình ông thì không. Trên mặt đất là 3 thi thể được phủ chăn - bà Esra và hai con gái Mahsen, Besira của ông

Ông Abdulalim từng chạy trốn khỏi nội chiến Syria, đến Thổ Nhĩ Kỳ và kết hôn với bà Esra. Cuộc sống mới vừa bắt đầu thì bi kịch ập đến...

3b365c5bcda524ca8a08.jpg


Tờ Daily Mail ngày 9-2 chia sẻ hình ảnh xúc động: Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng chuyên cơ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan để đưa 16 em bé sơ sinh từ khu vực động đất về thủ đô Ankara an toàn ✈️ Các bé được quấn trong chăn ấm, được chăm sóc cẩn thận trên chuyên cơ tổng thống.

Trong đó có 2 bé chưa rõ danh tính được cứu từ đống đổ nát ở thành phố Kahramanmaras, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. 14 bé còn lại đang nằm viện tại Kahramanmaras khi động đất xảy ra. Chính quyền vẫn chưa liên lạc được với người thân các bé

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Esenboga ở Ankara, nhân viên Bộ Gia đình và Dịch vụ Xã hội đón các bé và đưa đến bệnh viện. Phu nhân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, bà Emine Erdogan, đã đến thăm các bé vào ngày 8-2.

e95df78186e6f28c0810.jpg


89ff3a90907dc69669d5.jpg


Hàng chục nghìn người mất nhà cửa sau trận động đất 7,8 độ richter kinh hoàng ngày 6-2. Ở Antakya, những cư dân tòa nhà sập túm tụm bên đống lửa ngoài trời, quấn chặt chăn cố giữ ấm trong cái lạnh buốt

Chị Serap Arslan kể với hãng tin AP rằng nhiều người vẫn còn dưới đống đổ nát gần đó, trong đó có mẹ và anh trai chị. Chị cho biết máy móc mới chỉ bắt đầu di chuyển mấy khối bê tông nặng từ ngày 8-2.

Một anh 45 tuổi chia sẻ đầy bất lực: "Chúng tôi đã cố tự tay dọn dẹp đống đổ nát nhưng thật không may, những nỗ lực của chúng tôi không thấm vào đâu"

075e29525d2f946c44f9.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top