"Lòng tốt sẽ được đền đáp bằng lòng tốt" - đó là niềm tin và cách làm ăn của chị Vương Á Vinh. Nhưng thực tế có đúng như vậy không?
Gần đây, câu chuyện về chị bán cơm trưa ở Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc) đã viral khắp mạng xã hội và khiến netizen xót xa.
Chị Vương Á Vinh, 44 tuổi, từ năm 2015 đã cùng chồng lên Hợp Phì mở quán cơm hộp gần công trường.
Vì khách chủ yếu là anh em công nhân nên chị luôn giữ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" với giá chỉ 10 NDT/phần (hơn 33k đồng thôi nha). Khách tự múc món mình thích từ hơn 30 món được nấu mỗi ngày luôn ý!
Anh em công nhân thường ăn nhiều, mà ở đây thì món ngon, phần nhiều, giá hợp lý, quan trọng nhất là CƠM GẮP TÙY THÍCH Thế là ngày càng đông khách ủng hộ quán của chị Vương.
Có nhiều anh công nhân đề nghị chị tăng giá thêm 2 NDT (gần 7k), nhưng chị kiên quyết không tăng. Và sự kiên trì này đã kéo dài suốt 9 năm trời!
Khi khách hỏi: "Sao không tăng giá thế chị?", chị Vương vừa múc cơm vào hộp, đưa cho khách vừa cười: "Không có lý do gì đâu, chị cũng không biết nữa". Ai hỏi cũng được trả lời y chang vậy.
Không chỉ giữ nguyên giá, chị Vương còn có thói quen đặc biệt: để khách TỰ TRẢ TIỀN, hoàn toàn dựa vào ý thức của mỗi người.
Thậm chí khi thấy ai đó quên không trả tiền, chị cũng giả vờ không biết: "Chị không chủ động đòi tiền vì chị nghĩ mình cho đi lòng tốt thì người ta cũng sẽ trả lại bằng lòng tốt. Nếu họ đang khó khăn, sẽ rất xấu hổ khi chị gọi lại nhắc trước mặt đông người. Một số cụ già không có con cái bên cạnh, sống rất khó khăn, không phải ai cũng kiếm được tiền".
"Lòng tốt đổi lòng tốt" - đó là nguyên tắc kinh doanh và triết lý sống của chị Vương Á Vinh.
"Chị ơi tăng giá lên đi, không thì lần sau em không đến nữa đâu!". Nghe những câu này, chị Vương rất xúc động.
Đúng là "chỉ cần mỗi người cho đi một chút yêu thương thì thế giới sẽ đẹp biết bao"
Nhưng thật không may, cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ...
Một blogger đến quán của chị Vương để review hộp cơm giá rẻ. Và thế là hộp cơm "ngon, bổ, rẻ" này viral khắp mạng xã hội.
Hàng loạt blogger liên tục kéo đến khiến quán cơm dành cho người lao động và người khó khăn mất hẳn sự yên bình.
Đúng là càng đông người, càng loạn!
Có người nghe nói "ăn xong còn gắp được đầy" nên ngày nào cũng đến, ăn xong múc đi cả nồi to đủ cho 5 người mà chỉ trả tiền 1 phần.
Cũng có người chỉ bỏ tiền 1 suất để quay video mà gói 3-4 hộp một lúc, ăn vài miếng rồi vứt luôn.
Quá đáng hơn, họ còn trực tiếp lấy luôn cái nồi chị Vương dùng để đựng đồ ăn mà không trả tiền. Chỉ riêng nhóm người này đã khiến chị lỗ hơn 1.400 NDT chỉ trong một ngày (gần 5 triệu đồng đó các bạn ơi).
Người ta kiếm bộn tiền khi nổi tiếng, còn chị Vương Á Vinh thì sao? Không những không kiếm được tiền mà còn mất tiền. Vừa kiệt sức vừa thấy anh em công nhân quen không có gì ăn.
Ngày 16/8/2023, chị Vương quyết định đóng cửa nửa tháng vì quá đông người, liên tục 4 đêm chị chỉ ngủ đúng 1 tiếng đồng hồ.
Vài hôm sau khi mở cửa trở lại đầu tháng 9, đến ngày 10/9, chị Vương lại bị tổn thương trước hành vi một số khách ăn xong gói đồ mang về. Thế là chị tiếp tục đóng cửa.
Trước camera, chị đã khóc và nói: "Chị thấy buồn và không muốn tiếp tục nữa. Chị chỉ muốn bán bữa ăn ngon cho anh em công nhân thôi. Làm nghề này 9 năm trời, kể cả khi người ta bảo tăng giá, chị cũng không tăng".
Cuối video, chị Vương nghẹn ngào: "Chị cứ nghĩ lòng tốt có thể đổi lại lòng tốt!".
Nhưng đây vẫn chưa phải là tệ nhất. Một số người bắt đầu đặt câu hỏi:
"Cơm rẻ vậy, dùng nguyên liệu gì? Có ăn được không?".
"10 tệ ăn được hơn 30 món, lại nhiều thịt thế, chắc dàn dựng để livestream bán hàng".
Nhưng họ có nghĩ không: Ai lại có thể kiên trì suốt 9 năm và biết chắc mình sẽ "nổi tiếng" sau chừng ấy thời gian?
Cũng giống như trường hợp cụ ông bán chè ở Vũ Hán (Trung Quốc) năm ngoái. Cụ bán chè trên xe đẩy suốt 17 năm với khẩu hiệu: 2 NDT/phần, uống tiếp miễn phí nếu muốn, miễn phí cho người già và trẻ em.
Khi được hỏi, cụ chỉ mỉm cười: "Mình kiếm chút tiền là được rồi".
Sau khi hình ảnh cụ ông được đăng lên mạng, ban đầu được khen hết lời, nhưng sau đó là làn sóng hate phủ lên cụ già hơn 70 tuổi.
Nhiều người nghi ngờ cụ dùng nguyên liệu bẩn, không thì sao bán rẻ vậy?
Thậm chí nhiều người mắng chửi và bịa đặt câu chuyện con cháu cụ bất hiếu, để cụ già phải đi bán chè kiếm sống. Vì thế mà đứa cháu đang tuổi học của cụ gặp nhiều chế giễu và phiền phức.
Đứng trước áp lực dư luận, hàng ngày có quá nhiều blogger tìm đến nhà, cụ ông đã quyết định nghỉ bán chè - nghề gắn bó suốt 17 năm.
Ông cha ta thường nói: "Người tốt khó làm". Điều tệ hại nhất trong bản chất con người là không để cho lòng tốt có chỗ đứng.
Chị Vương Á Vinh hay cụ ông bán chè đều chỉ theo đuổi cái tâm của mình thôi. Chỉ mong họ vẫn giữ được trái tim ban đầu, tiếp tục làm những điều nhỏ bé tốt đẹp cho đời.
Nguồn: Zhihu
Nguồn: kenh14.vn