Đêm qua ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Hà Lan, có một khoảnh khắc siêu cảm động khiến ai cũng phải xúc động Devin Plank, cầu thủ đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, vẫn được tung vào sân khi đội nhà chạm trán "ông lớn" Ajax.
Đây là lúc cuối trận, khi CLB của Plank là Excelsior Maassluis đang thua Ajax tới tận... 9-0 rồi. Devin Plank, người đang bị khối u ở chân, được thay vào ở phút 89 như một lời động viên tinh thần cho hành trình chống chọi với bệnh tật của anh.
Khoảnh khắc anh bước vào sân, cả khán đài vỗ tay rần rần, thậm chí các cầu thủ Ajax còn xếp hàng chào đón Plank một cách trân trọng luôn Nghĩa cử đẹp quá mà!
Năm ngoái, các bác sĩ phát hiện Devin Plank có khối u ở xương, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Anh phải tạm ngưng thi đấu từ tháng 9/2021 đến giờ để tập trung điều trị.
Hiện tại anh vẫn đang trong quá trình chữa bệnh nên việc ra sân chỉ mang tính biểu tượng thôi, anh chỉ xử lý bóng nhẹ nhàng thôi nha.
Sau trận này, Plank sẽ quay lại bệnh viện để tiếp tục hành trình điều trị còn dài dằng dặc phía trước. Nhưng dù sao, những phút giây trên sân cỏ cũng đã tiếp thêm cho anh năng lượng cực lớn rồi!
Anh chia sẻ: "Tôi rất vui vì đã trở lại sân cỏ, mặc dù chỉ là một thời gian ngắn. Đó là một khoảnh khắc khó quên, có lẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi đã thực hiện bốn sự thay đổi. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội đâu. May mắn thay, huấn luyện viên đã không quên tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra nghĩa cử cao đẹp này".
Nguồn: soha.vn