Chàng xe ôm Long An "quên" cả giờ đón con, ôm từng nạn nhân lên xe cứu thương khiến dân mạng phải nghẹn ngào

Nhim2k9

New member
836e64fc24bcabc30e10.jpg


Anh Lợi kể lại, sau khi vụ tai nạn xảy ra thì người nằm la liệt khắp nơi luôn. Thấy vậy, mặc dù sắp đến giờ đón con rồi nhưng anh vẫn nhờ gia đình đón hộ, còn mình thì ở lại support đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu ngay.

Chiều 2/1 vừa rồi, một vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra tại ngã tư Bình Nhựt, thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức (Long An) đã cướp đi sinh mạng của 4 người và khiến hàng chục người khác bị thương

Cảnh tượng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này kinh khủng đến mức nhiều người không khỏi rùng mình. Tại hiện trường lúc đó, mảnh vỡ của các phương tiện cùng nạn nhân nằm la liệt khắp nơi. Một số người đã mãi mãi ra đi, một số người bị thương liên tục kêu khóc, tìm kiếm người thân giữa đống hoang tàn.

dc75919bc03482947ef2.jpg


Dù chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người dân có mặt tại hiện trường không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Nhưng bỏ qua tất cả, rất nhiều người tốt bụng đã nhanh chóng giúp đỡ đưa những người gặp nạn đi cấp cứu, đồng thời thu dọn, cất giữ tư trang cho các nạn nhân. Tất cả mọi việc đều diễn ra âm thầm, lặng lẽ mà không cần nhắc tới.

2719b3b5bb2597f67ae8.jpg


Giữa những dòng thông tin và hình ảnh được cập nhật liên tục về vụ tai nạn kinh hoàng, nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi đọc được dòng chia sẻ về anh xe ôm tốt bụng. Mặc dù đã đến giờ đón con rồi nhưng anh vẫn dừng xe lại, hỗ trợ các y tá đưa người bị thương lên xe cấp cứu tới bệnh viện. Có lẽ vào thời khắc ấy anh biết rằng, chỉ cần nhanh một vài phút thôi cũng có thể giúp cứu sống cả mạng người

0a9a682878cf6d403dc0.png


Theo như chia sẻ trên mạng xã hội, anh xe ôm tốt bụng này đã sẵn sàng bỏ lại chiếc xe của mình tại quán cà phê rồi lao ra đường bế người bị thương lên xe ba gác đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, do trong người không có nhiều tiền nên anh đã định bắt xe buýt về nhà, tuy nhiên may mắn sau đó đã được một chiếc xe cứu thương cho quá giang. Hình ảnh anh xe ôm cùng một số người dân Long An giúp đỡ người bị nạn sau vụ tai nạn chiều đó cũng được nhiều người tinh ý nhận ra và chia sẻ ầm ầm trên mạng xã hội.

cc17cf1e016d3924cf70.jpg


2ff216b6724221c28f03.jpg


Theo tìm hiểu được, người đàn ông chạy xe ôm trong dòng chia sẻ trên chính là anh Trần Quốc Lợi (SN 1988, ngụ huyện Bến Lức).

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tai nạn, anh Lợi cho hay, khoảng 15h30 chiều hôm đó (2/1), anh đang ngồi đợi khách gần khu vực ngã 4 Việt Chánh thì giật bắn mình chứng kiến chiếc container tông thẳng vào dòng người đi xe máy đang dừng đèn đỏ. Sau vụ tai nạn, nhiều người nằm la liệt trên đường, kẹt dưới gầm xe container khiến anh Lợi vẫn chưa hết ám ảnh đến tận bây giờ.

35fdea4681fd9c24a69d.jpg


"Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng lắm vì có rất nhiều người nằm ngổn ngang trên đường, khoảng 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài luôn. Có nhiều người còn bị hất xa cả trăm mét. Thấy người bị thương tội quá nên dù sắp tới giờ đón con rồi, tôi cũng gửi lại cho gia đình rồi hỗ trợ đưa các nạn nhân lên xe ba gác vào BV huyện Bến Lức. Sau đó lên xe cấp cứu chuyển bệnh nhân đến BV Chợ Rẫy", anh Lợi kể lại.

Anh Lợi chia sẻ thêm, anh đang làm nghề chạy xe ôm. Sau tai nạn, anh đi theo để giữ đồ đạc, tư trang cho nạn nhân luôn. Hiện đồ đạc đã được bàn giao cho người nhà rồi.

Trước đó, vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra lúc 15 giờ 35 ngày 2/1/2019, tại ngã tư Bình Nhật (km 1934+650 QL1A, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An), khiến ít nhất 4 người tử vong, gần 20 người bị thương và 21 xe máy bị tông hư hỏng nặng.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top