Nghề chạy xe ôm ít tiền quá, anh Nguyên quyết định "chuyển nghề" làm... cảnh sát giao thông giả để kiếm thêm thu nhập
Nhân vật chính trong vụ này là Lê Hồng Nguyên (34 tuổi), đang sống tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Vào ngày 10/4, trong lúc đang "tuần tra" thì Nguyên bắt gặp một bạn nam 19 tuổi đang bị cảnh sát lập biên bản gần cầu Rạch Ngỗng 2 vì tội "phóng xe như bay" ️
Thấy cơ hội kiếm chác, anh bám theo nạn nhân như hình với bóng luôn.
Sau khi "tán gẫu" vài câu, Nguyên tự nhận mình đang làm trong lực lượng cảnh sát giao thông và tỏ vẻ muốn "giúp đỡ" anh thanh niên lấy xe về sớm. Xong xuôi thì đưa luôn số điện thoại cho nạn nhân để "liên hệ sau"
Không lâu sau đó, Nguyên nhận được cuộc gọi "cầu cứu" của anh thanh niên. Lập tức anh ta đưa ra mức giá 800.000 đồng để "bồi dưỡng" cho lực lượng làm nhiệm vụ
Ăn cắp vặt kiểu này mà cũng nghĩ ra được, phục sát đất thật!
Nguồn: soha.vn