Chàng vừa ra tù đã phát hiện bí mật rùng rợn: 7 xác trẻ sơ sinh giấu trong nhà, danh tính hung thủ khiến ai cũng choáng

MamKitty773

New member
fcdcbfdf64683b5d06f7.png


Ông Darren West không bao giờ nghĩ rằng, ngày về nhà sau 9 năm tù, mình lại phải đối mặt với một sự thật đau đớn đến mức này.

Thời điểm trước khi bị bắt, Darren West sống chung với vợ là Megan Huntsman (40 tuổi) và 3 cô con gái tại Pleasant Grove – một thị trấn cách Salt Lake City khoảng 56km ở bang Utah, Mỹ.

Năm 2006, Darren dính vào vụ án ma túy. Dù ông khai mình chỉ nhận 200 USD để giúp bạn lấy một gói hàng và không hề biết bên trong có chất cấm, nhưng tòa vẫn kết án ông 9 năm tù giam.

be7938a949e5e95242ee.jpg


Đầu năm 2014, sau gần một thập kỷ ngồi tù vì tội tàng trữ chất cấm, Darren được thả. Nhưng trước khi về nhà, ông phải qua một thời gian tại trung tâm tái hòa nhập xã hội.

Đến ngày 12/4/2014, Darren (lúc này 39 tuổi) cảm thấy đã sẵn sàng về với gia đình. Bố con 4 người cùng nhau dọn dẹp lại ngôi nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ai ngờ, chính lúc dọn dẹp này lại mở ra một bi kịch rùng rợn và tàn khốc không ai có thể tưởng tượng nổi.

Còn vợ ông là Megan thì sao? Bà đã bị anh chị chồng là Stephen và Diane West đuổi khỏi nhà từ năm 2011 sau khi họ phát hiện em dâu hẹn hò với người đàn ông khác tên Jim Brady trong lúc chồng đang ngồi tù.

85fe95ed7522b673bfd0.jpg


Tình yêu tuổi học trò và cuộc hôn nhân đổ vỡ

Darren và Megan quen nhau từ thời cấp 3. Cả hai nhanh chóng yêu nhau và có một mối tình tuổi teen ngọt ngào. Chưa kịp tốt nghiệp, Megan đã có bầu nên ngay khi đủ tuổi, hai người đã tổ chức đám cưới.

Sau khi cưới, Megan sinh thêm hai cô con gái nữa. Bà có tính cách hướng nội, ngại nhờ vả nên chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm con, còn Darren một mình đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Dù không ai ép buộc, nhưng cuộc sống lủi thủi đó đã khiến Megan rơi vào trầm cảm. Để giải tỏa, bà bắt đầu dùng ma túy và dần mất kiểm soát.

a5911459d83e941af014.jpg


74518ad2619c3796c621.jpg


Sau khi chồng vào tù, Megan cảm thấy cô đơn quá nên lén lút qua lại với một đồng nghiệp nam. Anh chị chồng phát hiện và không thể chấp nhận được, nên đã đuổi bà ra khỏi nhà vào năm 2011. Lúc đó ngôi nhà chỉ còn 3 cô con gái (20 tuổi, 18 tuổi và 14 tuổi) cùng một người họ hàng đến ở để chăm sóc các em.

Phát hiện rùng rợn trong nhà để xe

Khi Darren về và cùng các con dọn dẹp nhà cửa, cô con gái út đang dọn garage thì phát hiện một chiếc hộp bám đầy bụi. Cô bé mở ra xem và la toáng lên khi nhìn thấy... xác chết của một đứa trẻ!

Ban đầu, Darren nghĩ con gái mình bị ảo giác, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, ông choáng váng – đó thực sự là xác một em bé sơ sinh đủ tháng.

8d652578f6b470b56c40.jpg


Nghĩ ngay đến việc Megan từng sống ở đây, Darren gọi điện hỏi vợ. Ngay lập tức, Megan thừa nhận: "Em đã sinh ra đứa bé đó, và anh là cha của nó".

Để trấn an Darren, Megan giải thích rằng khi ông vào tù năm 2006, bà đang mang thai nhưng đứa bé chào đời đã chết luôn rồi.

Darren không tin, ngay sau khi cúp máy ông đã gọi cảnh sát. Cảnh sát nhận lệnh khám xét kỹ lưỡng ngôi nhà. Lúc này Megan vẫn nhất quyết khẳng định trong nhà chỉ có một xác bé và bà mang thai từ trước khi chồng vào tù.

Nhưng rồi cảnh sát tìm thấy nhiều thùng carton khác trong garage... và bàng hoàng phát hiện thêm 6 xác trẻ em nữa! Tất cả đều được quấn trong quần áo hoặc khăn tắm, các xác đã khô cứng sau nhiều năm.

e3e1e5474cd6047ccaee.jpg


Sự thật phũ phàng đến nghẹt thở

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Megan buộc phải thừa nhận mình còn 6 đứa con chết yểu khác. Nhưng sự thật là, tất cả những đứa trẻ đó đều bị bà... bóp cổ chết! Có một em còn bị buộc dây cột tóc quanh cổ, Megan nói bà làm vậy để "chắc chắn 100% đứa bé đã chết".

Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà người phụ nữ này sao lại tàn nhẫn đến thế?

Megan đưa ra lý lẽ của riêng mình: "Em làm vậy là vì lợi ích của chúng. Em không phải người mẹ tốt. Em không muốn chúng phải chịu khổ khi sống trên đời. Cuộc đời em lộn xộn, em nghiện ma túy. Chúng sẽ không hạnh phúc khi có người mẹ như em đâu."

Còn về việc những đứa trẻ là con của ai? Megan một lần nữa khiến mọi người sốc nặng khi khẳng định: "Đó đều là con của anh Darren cả".

17714cf6ea9181f49a12.jpg


Timeline gây sốc

Darren bị bắt năm 2006 và mới ra tù năm 2014. Nếu đúng như Megan nói, bà mang thai một đứa từ trước khi chồng vào tù, vậy 6 đứa còn lại từ đâu ra???

Câu trả lời của Megan tiếp tục gây choáng. Hóa ra bà đã mang thai nhiều lần từ TRƯỚC năm 2006. Những đứa trẻ đã chết đó đều chào đời từ khi Darren chưa vào tù. Tất cả đều sinh trong phòng tắm, Megan tự đỡ đẻ rồi... "giải quyết" luôn các con ngay tại chỗ.

Nghe vô lý phết nhưng sau khi test ADN, cảnh sát xác nhận cả 7 đứa trẻ đều là con của Darren. Trong đó 5 bé gái, 2 bé trai. Một số người hàng xóm sau đó mới nhớ ra, những năm đó bụng Megan có to lên bất thường, nhưng vì lịch sự nên họ không hỏi thăm hay bàn tán gì.

Khi được hỏi tại sao không giết luôn 3 con gái còn lại, Megan thú nhận 3 đứa đó gia đình biết từ khi bà mới có thai. Bà không còn cách nào khác ngoài việc nuôi chúng sau khi sinh.

Trong 7 đứa trẻ đã chết, 1 em bị chết lưu, 6 em còn lại đều có dấu hiệu sống khi chào đời nhưng Megan không muốn để chúng khổ, nên đã... giết luôn.

Sau khi giết con, Megan định vứt xác nhưng sợ vứt ra ngoài bị phát hiện, nên để giữ bí mật, bà giấu xác chúng trong những chiếc hộp đặt ở garage.

Nếu không có ngày Darren cùng con gái dọn nhà, có lẽ ông sẽ không bao giờ biết vợ mình đã giết 6 đứa con. Trước đó, ông khẳng định không hề hay biết vợ mang thai.

Phiên tòa đầy bất ngờ ⚖️


Trong quá trình xét xử, những người thân của Megan, kể cả các con gái, đều nói rằng bà là một người mẹ tốt, chỉ hơi nhút nhát và không dám nhờ giúp đỡ. Họ cầu xin tòa giảm án cho bà.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top