Chàng võ sư luyện Thiết Sa Chưởng giống Cừu Thiên Nhận: Bàn tay dày 8cm, chặt gạch như bỡn

Min2k9

New member
Hóa ra môn võ công huyền thoại của Cừu Thiên Nhận trong "Anh Hùng Xạ Điêu" không chỉ có trong phim! Chàng võ sư Trương Long Tường từ Trung Quốc đã khổ luyện hơn 20 năm, biến đôi bàn tay thành "vũ khí sát thương" với độ dày lên tới 8cm - gấp đôi người thường luôn!

93e8706075c97624233e.jpg


Trương Long Tường sinh năm 1973 ở huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), hiện đã có hơn 20 năm "cày cuốc" với Thiết Sa Chưởng. Lòng bàn tay phải của anh dày tới khoảng 8cm - nghe mà choáng á! "Thiết Sa Chưởng thực chất là môn công phu được luyện thành nhờ việc đánh vào các bao cát", anh chia sẻ.

Cháy với "Anh Hùng Xạ Điêu" nên quyết tâm luyện Thiết Sa Chưởng

Dù nhiều người tìm đến học võ vì ngưỡng mộ, nhưng vẫn có không ít người hiểu lầm rằng luyện Thiết Sa Chưởng là phải... xọc tay không vào cát nóng như trong phim (á ơi đau chết đấy!). Điều anh mong muốn nhất lúc này chính là "chill" lại danh tiếng và cái nhìn đúng đắn cho môn võ này.

Trương Long Tường từ nhỏ đã mê mẩn võ thuật truyền thống, thường xuyên "đi đu đưa" theo các võ sư trong làng học đủ loại quyền pháp, binh khí với một "giấc mộng hiệp khách" trong tim.

c823be475967581defeb.jpg


Thời điểm bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu được phát sóng rầm rộ đã khiến anh dành một sự yêu thích đặc biệt cho môn công phu Thiết Sa Chưởng. "Dù các anh hùng trong phim sử dụng rất nhiều thần công tuyệt đỉnh, nhưng phần lớn đều là hư cấu, riêng Thiết Sa Chưởng lại là môn võ có thật ngoài đời", Trương Long Tường cho biết.

Theo Baidu, nhân vật Cừu Thiên Nhận trong tiểu thuyết "Anh hùng xạ điêu" của Kim Dung nổi tiếng với Thiết Sa Chưởng. Môn võ này còn có tên là Thiết Chưởng Thần Công hoặc Thiết Chưởng Công, góp phần làm nên ngoại hiệu của Cừu Thiên Nhận là "Thiết chưởng thủy thượng phiêu" (nghe cool phết nhỉ ).

Trong bản cũ của truyện, Kim Dung đặt tên môn võ này là Ngũ Độc Thần Chưởng, người luyện phải dùng độc vật ngâm tay nên chưởng lực mang kịch độc. Về sau, Kim Dung đổi tên môn võ này thành Thiết Chưởng Thần Công, lòng bàn tay hoàn toàn không có độc mà thuần túy nhấn mạnh vào tu vi và độ thâm hậu của chưởng lực bản thân.

Sau khi đã luyện qua không ít bài quyền, Trương Long Tường khao khát có thể làm chủ được môn "thiền công cứng" này. Dù mơ ước về uy lực của Thiết Sa Chưởng nhiều năm, nhưng anh vẫn luôn "lận đận tình duyên võ công" vì không tìm được sư phụ chỉ điểm.

Mãi đến năm 1998, khi đã 25 tuổi và đang làm đội trưởng đội bảo vệ cho một công ty, anh mới may mắn gặp được một võ sư Thiết Sa Chưởng trong một buổi ăn uống cùng bạn bè.

9a67ed57b3908c8e474e.jpg


Trương Long Tường ngay lập tức bày tỏ nguyện vọng muốn bái sư học nghệ. Vị võ sư lúc đó liền nói câu: "Bảy năm học nghệ, tám năm bái sư" - tức là anh có thể học kỹ pháp trước, sau đó phải tự mình rèn luyện, nếu kiên trì được 8 năm thì lúc đó mới bàn đến chuyện bái sư chính thức (khắt khe vãi nha!).

Theo Baidu, Trương Long Tường bái võ sư Ngô Tân Xuân, truyền nhân đời thứ 16 của môn Thiết Sa Chưởng phái Long Hổ, làm sư phụ, bắt đầu quá trình học tập Thiết Sa Chưởng một cách hệ thống.

c2e452dac6a1bd08f7b0.jpg


Sau khi được sư phụ điểm nét tinh túy, Trương Long Tường ngày nào cũng khổ luyện. Anh dùng lòng bàn tay liên tục vỗ, đập, chặt vào các bao cát chứa những viên bi thép nhỏ, đồng thời kết hợp thoa thứ thuốc rượu gia truyền do sư phụ ban cho lên lòng bàn tay.

Thuốc rượu có vai trò đặc biệt lớn: một mặt bảo vệ lòng bàn tay tránh khỏi chấn thương, mặt khác lại thúc đẩy các cơ ở bàn tay phát triển. Chi tiết này khá giống với cách Kim Dung mô tả việc luyện Ngũ Độc Thần Chưởng đấy!

Việc kiên trì tập luyện từ một đến hai tiếng mỗi ngày đã khiến lòng bàn tay của Trương Long Tường ngày một dày lên, phần mu bàn tay, lòng bàn tay và các khớp ngón tay cũng mọc lên những lớp chai dày cộm.

Bàn tay dày 8cm và hàng loạt chức vô địch xịn sò

Giờ đây, độ dày bàn tay phải của Trương Long Tường đã đạt mức 8cm - một người bình thường có áp cả hai bàn tay lại cũng không dày bằng một lòng bàn tay của anh (kinh khủng chưa!).

Trong điện thoại của Trương Long Tường vẫn lưu lại những video anh tham gia thi đấu trước đây. Trong video, 8 viên gạch trắng được xếp chồng ngay ngắn đã bị đánh gãy hoàn toàn chỉ sau một cú chặt của anh, ngay cả chiếc đinh sắt dài 5cm cũng bị anh dùng mu bàn tay gõ vài nhát đóng lút vào tấm ván gỗ (xem mà sợ luôn á ).

Đến tận bây giờ, Trương Long Tường vẫn duy trì thói quen luyện tập, cứ có thời gian rảnh là anh lại mang bao cát ra để tập đánh.

"Môn công phu Thiết Sa Chưởng này đòi hỏi phải rèn luyện liên tục không ngừng nghỉ, chỉ cần vài ngày không tập là sẽ có cảm giác lòng bàn tay bị lỏng và mềm đi, công lực sẽ bị giảm sút ngay", Trương Long Tường chia sẻ.

2fafad359932b2aef6f8.jpg


Nhờ tham gia các giải đấu Thiết Sa Chưởng lớn nhỏ, Trương Long Tường đã ôm về cho mình rất nhiều cúp và huy chương, trong đó có những hạng mục anh "bá đạo" suốt nhiều năm liền, trở thành cái tên vô cùng quen thuộc trong giới võ thuật.

Tuy nhiên, một trải nghiệm khi tham gia sự kiện đã khiến anh nhận ra rằng, người bình thường vẫn nhìn nhận về Thiết Sa Chưởng thông qua... phim ảnh thôi. "Phim ảnh giúp nhiều người biết đến Thiết Sa Chưởng, và tôi cũng vậy, nhưng các tác phẩm điện ảnh đồng thời cũng tạo ra những hiểu lầm không hề nhỏ về môn võ này", Trương Long Tường cho biết.

689c6c98cfece45a2619.jpg


Có một lần, Trương Long Tường được mời tham gia một sự kiện. Khi vừa đến hiện trường, anh "té ngửa" khi phát hiện các nhân viên của ban tổ chức đang đổ cát sắt vào một chiếc nồi lớn và nhóm lửa đun nóng lên.

"Họ cứ nghĩ Thiết Sa Chưởng giống như nhân vật Cừu Thiên Nhận luyện trong phim truyền hình, tức là phải xọc tay không vào cát sắt nóng hổi để luyện, nên muốn tôi biểu diễn trực tiếp tại chỗ", Trương Long Tường kể lại (ối dồi ôi ).



Trương Long Tường đành phải giải thích với các nhân viên rằng Thiết Sa Chưởng trong phim ảnh chỉ là kết quả của việc sáng tạo nghệ thuật, nếu dùng tay không xọc vào cát sắt nóng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho đôi tay, đặc biệt là các kẽ móng tay và những vùng dễ bị tổn thương khác.

"Lần đó để lại ấn tượng rất sâu sắc với tôi. Ban tổ chức là một đơn vị khá lớn mà họ còn có sự hiểu lầm như vậy, huống chi là người bình thường", Trương Long Tường bộc bạch.

Truyền dạy môn võ cho thế hệ sau với tiêu chí "nhân phẩm trên hết"

Những năm gần đây, Trương Long Tường liên tục thu nhận và dạy dỗ các đệ tử với hy vọng giúp có thêm nhiều người hiểu đúng về môn công phu này.

"Hiện tại đệ tử của tôi có mặt ở khắp mọi miền đất nước, số người theo tôi học Thiết Sa Chưởng đã lên tới hàng trăm người, thậm chí có hai người vì ngưỡng mộ danh tiếng đã lặn lội đường xa từ Urumqi (Tân Cương) tìm đến", anh chia sẻ.

Tiêu chí thu nhận đệ tử được Trương Long Tường coi trọng nhất chính là nhân phẩm, sự trung hậu và thật thà là thước đo để anh chọn người. Khi gặp những thanh niên bốc đồng, xốc nổi, anh thường khéo léo từ chối. "Tuyệt đối không được cậy mạnh hiếp yếu" là lời răn dạy hàng đầu của anh dành cho các đồ đệ.

Trương Long Tường mong muốn những ai quan tâm đến Thiết Sa Chưởng sẽ có một lộ trình học tập đúng đắn, đồng thời "đính chính" lại danh tiếng cho môn võ, để người đời biết rằng Thiết Sa Chưởng không chỉ tồn tại trong các tác phẩm phim ảnh, mà nó hoàn toàn có thật ngoài đời thực và sở hữu uy lực vô cùng mạnh mẽ.

Năm 2005, Trương Long Tường khởi xướng thành lập Hội Nghiên cứu Thiết Sa Chưởng Trung Quốc (sau này đổi tên thành Hội Nghiên cứu Thiết Sa Chưởng thuộc Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc) và giữ chức Hội trưởng đầu tiên. Cùng năm đó, anh tham gia Đại hội Công lực Võ thuật Toàn quốc lần thứ 2 và giành vị trí thứ 3 toàn quốc ở nội dung Đơn chưởng đoạn gạch.

Từ năm 2006 đến năm 2010, anh lập kỳ tích 5 năm liên tiếp "ăn mày dầm" ngôi vương hạng mục này. Trong đó, tại Đại hội lần thứ 5 (năm 2008) và lần thứ 7 (năm 2010), anh đều xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân trên 75kg nam.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top