Tưởng yếu nhưng lại mạnh vô địch! Dave Llewellyn đã chứng minh bản thân không hề thua kém ai khi vừa giành đai vô địch tạm thời hạng nặng giải Raged UK sau trận đấu với Jan Lysak.
Trước ngày 5/11, cộng đồng fan MMA xứ sở sương mù còn hoài nghi về năng lực chiến đấu của Dave Llewellyn. Người ta cứ "mắt tròn mắt dẹt" tự hỏi liệu anh có đủ sức không
Dù "Nemo" (nickname của Llewellyn) đã sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng bằng knock-out trong sự nghiệp MMA, nhưng nhiều người vẫn nghĩ võ sĩ cụt một tay gần tới khuỷu này chỉ... ăn may mà thôi.
Đối thủ của anh lần này là Jan Lysak từ CH Czech, với thành tích không mấy xuất sắc (1-6). Đây được xem là bài test thực sự để kiểm chứng liệu Nemo có xứng đáng với chiếc đai tạm thời hạng nặng của Raged UK không.
Thế nhưng khi bước lên sàn đấu gặp đối thủ khiếm khuyết, Lysak đã có phần... coi thường. Và anh đã phải trả giá cực đắt cho sự chủ quan đó - chỉ đứng trên võ đài có 11 giây sau tiếng cồng là bay màu luôn!
Nemo đã "xoá sổ" đối thủ bằng một cú đá cực gắt vào hàm, rồi tiếp theo là hàng loạt đấm liên hoàn vào mặt bằng tay trái. Thấy võ sĩ 32 tuổi người Czech không còn đủ sức chiến đấu nữa, trọng tài đã ngay lập tức vào cuộc và tuyên bố Nemo thắng bằng knock-out.
Nguồn: kenh14.vn