TamBong589
New member
Chàng Vợ Của Em chính là màn comeback "huyền thoại" của cặp đôi Thái Hoà - Charlie Nguyễn với một tác phẩm tưởng chill nhẹ nhàng nhưng thực chất lại sâu sắc vô cùng đấy!
Chàng Vợ Của Em là một trong sáu phim Việt ra mắt vào tháng 8 năm nay và phải nói thẳng luôn, đây là một bộ phim cực quality của bộ đôi Charlie Nguyễn - Thái Hoà, một sự trở lại đáng gấp tay vỗ mạnh sau cú "lận đận" với Fan Cuồng năm 2016.
Mai (Phương Anh Đào) là một boss girl thành công, giàu có, xinh đẹp của tập đoàn bất động sản danh tiếng. Nói chung là chuẩn mẫu phụ nữ độc lập mà bao chị em mơ ước. Thế nhưng Mai có một vấn đề nan giải: tìm một "người vợ" giúp lo việc nhà và chăm boss cưng tên Heo để cô yên tâm "xông pha" ngoài thương trường.
Hùng (Thái Hoà) là chủ tiệm sách cũ, yêu em gái, giỏi nấu nướng và việc nhà, bất đắc dĩ phải làm giúp việc cho Mai vì cô em Ngọc (Thanh Trúc) nhận việc rồi nhưng không làm được. Vì thương em nên Hùng mỗi ngày lén lút đến dọn dẹp khi Mai đi làm, nhắn tin trao đổi với cô bằng danh nghĩa của Ngọc.
Dần dần, Mai bị cảm động vì những gì mà "cô giúp việc" làm cho mình. Không chỉ dọn dẹp, chăm cún mà còn chuẩn bị sẵn bữa tối, để lại những lời nhắn nhủ, trồng cây, chăm chút nhà cửa... nói chung là biến căn nhà lạnh lẽo của Mai thành một tổ ấm thực sự. Còn Hùng thì cũng bắt đầu có "feel" với Mai và muốn tiến tới nhưng không biết làm sao để thú nhận mọi chuyện. Nhưng giấy gói không lâu được lửa, khi chuyện vỡ lở, cả Mai lẫn Hùng đều rơi vào những tình huống bí cực từ công việc, gia đình đến tình cảm.
Nghe qua thì có vẻ đây không phải là style phim quen thuộc của đạo diễn Charlie Nguyễn và Thái Hoà, khi mà liên tục trong nhiều năm bộ đôi đã lập nhiều kỷ lục phòng vé với những phim hài "tưng bừng" như Tèo Em, Để Mai Tính 2, Cưới Ngay Kẻo Lỡ... Tuy nhiên bạn cũng đừng quên Để Mai Tính phần một chính là thành công về doanh thu đầu tiên của Charlie Nguyễn, là nơi đã "sinh ra" chị Hội Thái Hoà đấy nhé! Tức là chúng ta đã vô tình quên mất rằng dòng phim tình cảm nhẹ nhàng cũng là thế mạnh của Charlie.
Chàng Vợ Của Em chính là một tác phẩm như vậy. Tuy nhiên tình cảm ở đây lại là tình cảm gia đình chứ không đơn thuần chỉ về "love story", về sự trưởng thành trong cách nhìn nhận và chấp nhận những khó khăn của mỗi người trong xã hội. Và Charlie đã làm rất ổn, khiến Chàng Vợ Của Em trở thành một bộ phim vừa dễ chịu, vừa funny nhưng cũng đủ "đốn tim" và tinh tế.
Nói như vậy có lẽ hơi mơ hồ, cộng thêm việc "flop" với Fan Cuồng - cũng là một phim tình cảm - 2 năm trước, có lẽ bạn sẽ càng không tin. Nhưng thực sự Fan Cuồng và Chàng Vợ Của Em là hai case khác nhau hoàn toàn. Fan Cuồng ra đời lúc Charlie - Thái Hoà đang ở "đỉnh cao" vinh quang. Thế nên bộ phim tràn ngập sự tự tin thái quá dễ dẫn đến những cẩu thả trong thể loại và nội dung, khó tránh trở thành một tác phẩm "toang".
Chàng Vợ Của Em thì khác. Sau cú "ngã đau" kia, chắc chắn Charlie không dám vừa ra phim trường vừa viết kịch bản vừa quay nữa rồi. Bởi đơn giản những bộ phim anh thực hiện không phải kiểu phim của Wong Kar-wai, nó đòi hỏi sự vững chắc trong cấu trúc câu chuyện, đường dây tâm lý cũng như cách thắt mở vấn đề. Chàng Vợ Của Em có gốc là tiểu thuyết của Anh quốc (tên gốc Busy Woman Seeks Wife, của tác giả Annie Sanders), nên về cơ bản nó đã có một câu chuyện chính rất chắc chắn rồi.
Bộ phim khéo léo tạo nên những cặp nhân vật đối lập về nhiều mặt trong xã hội hiện đại mà Mai chính là trung tâm. Ví dụ như Mai là cô gái thành đạt đang cần một "chàng vợ" làm nội trợ thay mình còn Hùng lại là một "anh chồng" nội trợ đảm đang; Mai lại đối lập với cô bạn thân Hà (Vân Trang) vì Hà lại là người vợ đảm truyền thống; Mai cũng đối lập với Ngọc ở chỗ cô khao khát được mẹ mình quan tâm còn Ngọc lại "ngộp thở" vì anh trai quan tâm quá mức... Từng nhân vật được giới thiệu, tạo ra mối liên hệ và sự tương tác đối nghịch với Mai khiến cho câu chuyện diễn ra hợp lý, mượt mà, không thừa không thiếu.
Bằng cách xây dựng tương quan đối lập đó, những góc khuất trong lòng các nhân vật cũng dần dần được phơi bày và "lật mặt". Mỗi quyết định mình chọn đều ẩn chứa những khó khăn riêng mà nếu không đích thân trải nghiệm sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Cũng bằng chính sự đối lập đó, Mai đã có cú "bẻ lái" ngoạn mục ở sàn đấu thương trường. Cái cuộc đấu mà khán giả biết chắc cô sẽ thắng, vậy thì thắng thế nào cho thuyết phục mới là điều đáng nói.
Phương Anh Đào đã có thêm một lần chứng minh khả năng diễn xuất tự nhiên và "đầy power" của mình, sau Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Vào vai một nữ doanh nhân mạnh mẽ, còn hơi "lôi thôi" nhưng có nhiều tâm sự đè nén, Mai của Phương Anh Đào luôn toát lên vẻ mỏi mệt nhưng đồng thời lại giấu nó đi để giải quyết mớ "rối rắm" trong cuộc sống, khiến khán giả thương cảm nhất. Vóc dáng của Đào hơi to nhưng vô tình lại hợp với kiểu nhân vật này. Đào còn rất "sáng màn hình", tạo ấn tượng cực kỳ dễ thương.
Tuy nhiên, vai của Thái Hoà dù có phần "ít thịt" hơn nhưng anh đã chứng minh độ "chắc tay" trong diễn xuất của mình rất thuyết phục. Không còn ngây thơ như Tèo, cũng không "quá lố" như chị Hội, Hùng trong Chàng Vợ Của Em rất chừng mực, hài hước vừa đủ, xéo xắc vừa phải nên trở nên rất duyên. Có thể thấy rất rõ ở khá nhiều đoạn, chính Thái Hoà là "chất xúc tác" để Phương Anh Đào bung được diễn xuất như mong muốn.
Ngoài ra thì các nhân vật còn lại dù không nhiều đất diễn nhưng không ai "thừa thãi". Vân Trang vẫn giữ vững phim độ sau khi lập gia đình - sinh con. Hứa Vĩ Văn tuy trở lại làm soái ca nhưng là một... "bad boy", khá khác biệt đấy.
Tất nhiên vẫn không thể tránh khỏi những điểm "trừ điểm nhẹ" ở một số tình huống không được giải quyết thỏa đáng như chi tiết Hùng đi mua băng vệ sinh cho Mai và bị "dính phốt" phía sau đó nhưng lại không được giải quyết rõ ràng. Hay như tiến triển tình cảm của Mai đối với Hùng lại khá đột ngột, hơi "nửa vời".
Bù lại thì thoại phim lại rất tự nhiên, kết hợp với lối ứng xử nhanh và thông minh của Thái Hoà mà mọi thứ càng thêm "cười té ghế".
Nguồn: kenh14.vn