Chàng Việt kiều mở tiệm phở cho "vợ" giờ phải kiện đòi lại thương hiệu vì bị ra rìa

Sun02

New member
1223293e495fb9125f3e.jpg


Câu chuyện tình yêu vượt đại dương giờ thành drama kiện tụng, ai nghe cũng phải sốc!

Plot twist từ tình yêu đến tranh chấp



TAND TP.HCM vừa thụ lý vụ kiện "gia đình" nội bộ gay cấn: ông T. (Việt kiều Mỹ) kiện bà L. - người từng là "vợ hờ" và cũng là đối tác kinh doanh trong thương hiệu phở nổi tiếng. Ông T. đang giữ vị trí chủ tịch hội đồng thành viên còn bà L. là giám đốc công ty.

Theo lời kể của ông T., mọi chuyện bắt đầu từ những chuyến về thăm quê. Ông quen và phát sinh tình cảm với bà L., rồi hai người sống chung như vợ chồng và có 2 đứa con kháu khỉnh. Vì hay phải qua lại Mỹ - Việt, ông quyết định mở tiệm phở để "vợ" và các con có nguồn thu nhập ổn định.

Ông còn tận tâm truyền nghề, chỉ bà L. nấu phở theo công thức riêng cho hợp khẩu vị Sài Gòn. Kết hợp với cách trang trí, trình bày sạch đẹp, tiệm phở nhanh chóng đông khách rần rần.

Đến năm 2007, sau 2 năm thành công, họ upgrade tiệm phở lên thành công ty và mở thêm chi nhánh ở quận 10. Theo quy định lúc đó phải có từ 2 thành viên trở lên, ông T. mời bà L. làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

"Giấy tờ ghi tôi góp 60%, bà L. góp 40% nhưng thực ra 100% đều từ túi tiền tôi. Lúc đó nghĩ tin người mình yêu, lại có con chung, nắm 60% cổ phần rồi thì chắc không sao. Dù có chiếm dụng thì cũng cho con mình thôi mà" - ông T. tâm sự.

Từ "couple mục tiêu" thành... đối đầu tòa án

Tưởng mối tình vượt ngàn hải lý sẽ bền chặt khi kinh tế ngày càng phát đạt, nhưng plot twist đến nhanh hơn ship hàng express! Ông T. phát hiện bà L. có dấu hiệu "lạ" trong tình cảm.

Một lần về Việt Nam sau chuyến đi Mỹ, bà L. không báo cáo kinh doanh và đỉnh điểm là... không cho ông vào công ty điều hành luôn! Nghiêm trọng vl

Bức xúc vì mất quyền ở công ty mình lập ra, ông T. đề nghị: bà L. giữ 2 tiệm phở tiếp tục kinh doanh, còn thương hiệu thì trả lại. Nhưng bà L. không đồng ý, nên ông đành phải đưa vụ việc ra tòa.

Đơn kiện yêu cầu bà L. trả lại toàn bộ tài sản công ty, quyền điều hành và rút tên khỏi công ty vì không góp vốn đúng quy định. Tại buổi hòa giải, phía bà L. khẳng định thương hiệu do cả hai cùng tạo lập nên yêu cầu của ông T. không hợp lý.

Bằng chứng từ xứ cờ hoa

Ông T. argue rằng thương hiệu phở ở Việt Nam gắn liền với thương hiệu phở ông đã mở ở Mỹ từ trước. Từ những năm 1990, ông đã chi 20.000 USD mua công thức nấu phở của một Việt kiều khác, mở tiệm với đầy đủ giấy phép và bảo hộ thương hiệu hợp pháp tại Mỹ.

Như vậy tiệm phở hiện tại ra đời sau tiệm Mỹ rất lâu, và đều do ông T. sáng lập rồi truyền nghề cho "vợ".

"Tôi có đủ bằng chứng chứng minh thương hiệu phở ở TP.HCM do tôi lập ra. Kiện nhau không ai muốn nhưng khi bà L. hành xử như vậy, tôi đành phải nhờ tòa án can thiệp" - ông T. chia sẻ.

Vụ việc đang được theo dõi sát sao, hóng xem tòa sẽ phán quyết thế nào! ☕

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top