Ông Dương tự tin rằng với "gia tài" của mình thì "có cả tá cô gái trẻ đẹp xếp hàng chờ làm vợ"
Năm nay 64 tuổi, ông Dương khá là "khủng" về tài chính nha các bạn. Lương hưu mỗi tháng 10.000 NDT (hơn 33 triệu đồng), sở hữu một căn hộ và một tòa nhà mặt đường cho thuê, thu về thêm 3.000 NDT/tháng (gần 10 triệu). Tóm lại là "giàu có và khá là khá" đấy
Nhưng mà đường tình duyên của ông lại khá... drama. Trước đây ông có một người vợ xinh đẹp, quen nhau trong tiệc tùng rồi yêu say đắm, nhưng lấy nhau xong thì hai người cãi nhau liên miên không dứt. Cuối cùng 10 năm trước ly hôn vì "tính cách không match"
Sau khi ly hôn, ông Dương "ế luôn" đến giờ. Con gái duy nhất đã lập gia đình, làm việc xa, cả năm về thăm có 1-2 lần thôi.
Ban đầu ông thấy sống độc thân "chill phết", tự do tự tại. Nhưng gần đây nghe tin vợ cũ lấy được trai trẻ hơn 6 tuổi, còn sinh thêm con trai nữa chứ
Ông Dương instant bất mãn luôn! Vợ cũ còn kiếm được "phi công trẻ", trong khi mình điều kiện "xịn" hơn lại đang FA cô đơn như chó? Không chịu được!
Thế là ông lập tức tìm bà mối, đưa ra list yêu cầu "xịn sò": Phải xinh đẹp, dáng thon, đẹp hơn vợ cũ, trẻ hơn vợ cũ để ra đường "flex" được. Quan trọng là phải không có việc làm, không có thu nhập để "ông nắm quyền kiểm soát tuyệt đối"
Ông Dương tự tin chia sẻ: "Tôi không chỉ giàu, mà các mặt khác cũng ngon. Tuy hơn 60 tuổi nhưng vẫn khỏe, không hói đầu, tập gym thường xuyên, thân thể khá 'cường tráng' so với tuổi"
Thêm nữa, con rể ông siêu giàu, con gái không những tự lập mà còn thường xuyên gửi tiền cho ông tiết kiệm. Vậy nên ông khẳng định "có cả tá cô gái trẻ đẹp xếp hàng làm vợ để cùng trải qua tháng ngày bình yên"
Bà mối giới thiệu bà Trần, 60 tuổi, trước đây làm công nhân nhà máy khăn tắm. Bà trông rất trẻ trung, năng động, tập thể dục thường xuyên nên giữ được dáng, khí chất tao nhã, phóng khoáng
Hai người hẹn gặp ở tiệm trà. Ông Dương nhìn thấy bà Trần lần đầu đã "mê luôn", còn đẹp hơn cả ảnh nữa. Perfect!
Nhưng mà vừa bà Trần mở miệng, ông "vỡ mộng" luôn vì giọng nói trầm khàn không có chút "nữ tính" nào Tuy nhiên hai người vẫn vừa uống trà vừa tâm sự.
Trong lúc trò chuyện, sự hài hước dí dỏm của bà Trần khiến ông Dương "đổi view". Hiếm có phụ nữ nào vui tính như vậy! Còn bà Trần thì thấy ông cao lớn, cảm giác an toàn phết
Ông Dương uống hớp trà, hỏi thẳng luôn: "Tôi rất ấn tượng với lần xem mắt này đấy. Nếu ở bên nhau, tôi có một yêu cầu không biết bà có đồng ý không?"
Bà Trần: "Yêu cầu gì?"
Ông Dương: "Nếu ở bên nhau, mọi thứ đều do tôi làm chủ"
Nghe xong bà Trần từ chối ngay. Bản tính mạnh mẽ, bà không muốn phụ thuộc ai cả. Hơn nữa bà thấy cách chọn người của ông tuy "hào phóng" nhưng lại "ích kỷ và kiểm soát", về chung nhà chắc mất tự do 100%
Ông Dương cứng đầu không chịu nhượng bộ. Thế là hai người tạm biệt nhau, cuộc hẹn hò tan vỡ như một giấc mơ
Nguồn: kenh14.vn