Chàng tuổi Ngọ và cuộc hôn nhân "ngược đời": Không biết làm thì cũng không bắt vợ làm! ✨

LinhMap

New member
09549db869549b3c10a2.jpg


Nghe mà sốc luôn đó, năm đầu mới cưới xong họ đã "bỏ trốn" đi du lịch nước ngoài đúng sáng mồng 1 Tết luôn á

Có những cuộc hôn nhân bắt đầu theo kiểu "không đi theo lối mòn" lắm nha: Không phải ngồi đếm ai rửa bát nhiều hơn, không phải tranh cãi Tết nội hay Tết ngoại, cũng chả cần "làm dâu cho tròn" kiểu bó buộc cả ‍♀️

Với Phạm Tùng (36 tuổi, Hà Nội), hôn nhân của anh bắt đầu bằng một mindset khá "lạ đời" khiến nhiều người nghe xong phải... giật mình: Đàn ông không cần phải lao vào bếp để chứng minh yêu vợ, và phụ nữ cũng không cần hy sinh bản thân để được gọi là "vợ hiền" đâu nha!

Ba năm trôi qua từ ngày cưới, cách sống này không hề khiến gia đình họ "lỏng lẻo" như nhiều người lo. Ngược lại nè, nó trở thành "quy tắc bất thành văn" khiến Hải Âu - vợ anh - cảm thấy mình được bảo vệ và tôn trọng theo kiểu rất... hiện đại luôn

5eec4bdea199002ad162.jpg


Hải Âu và Phạm Tùng quen nhau không phải kiểu "sét đánh tình yêu", mà là slow burn relationship - phát triển từ từ, đủ lâu để cả hai hiểu rõ quan điểm sống của nhau trước khi quyết định "về chung một nhà" nha!

Năm đầu tiên sau cưới, họ đã khiến hai bên nội ngoại "sốc nặng" khi quyết định đi trăng mật nước ngoài đúng mùng 1 Tết luôn Hải Âu lúc đó là dâu mới toanh, nhưng cô cũng bất ngờ vì nhà chồng không "drama" gì, còn ủng hộ plan đi chơi của vợ chồng con nữa chứ!

Phạm Tùng chia sẻ rằng anh không muốn Tết trở thành "áp lực kinh hoàng" với phụ nữ. Anh nhìn nhận vai trò người chồng theo cách khá... thẳng luôn.

"Tôi không nghĩ đàn ông phải lao vào rửa bát, nấu cơm hay dọn dẹp mới là người chồng điểm 10. Tôi không biết làm thì tôi cũng không bắt vợ làm. Nếu vợ thích thì làm, không thích thì đã có người hỗ trợ. Thời gian đó nên dành cho việc nghỉ ngơi, làm đẹp, chăm con hoặc tận hưởng cuộc sống"

b915ac4c8be004146826.jpg


3d50da25c8af068cc8a2.jpg


19ee0a68b0f4226ecbde.jpg


Quan điểm này lúc đầu khiến nhiều người tưởng anh đang "chiều vợ quá tay". Nhưng với Phạm Tùng, đó đơn giản là cách anh nhìn nhận giá trị lao động và sức khỏe tinh thần của người phụ nữ thôi.

Gia đình anh cũng có quy tắc riêng lắm đó. Mọi nghi lễ Tết đều giữ ở mức tối giản nhưng vẫn thành tâm nha. Việc bếp núc, dọn dẹp không bắt buộc phụ nữ phải "gồng mình" làm hết: Mẹ anh không phải làm và đương nhiên vợ anh cũng không phải làm rồi. Ai có thể làm thì làm, không thì thuê người, miễn là mọi thứ chuẩn chỉnh và trong tầm kiểm soát là ổn!

"Mẹ tôi luôn nói Tết là để vui chứ không phải để phụ nữ kiệt sức", anh kể

4991c702a5937ba3aa8c.jpg


5c34de4884cf976f8a4c.jpg


Nếu như quan điểm sống của Phạm Tùng đã khiến nhiều người chú ý rồi, thì câu chuyện năm thứ hai hôn nhân lại khiến Hải Âu "nhớ đời" luôn á!

Năm đó cô sinh con đầu lòng bằng mổ. Quá trình hồi phục kéo dài khiến cô gần như không thể di chuyển xa, nghĩa là lần đầu tiên sau khi cưới, cô không thể về quê Nghệ An ăn Tết

"Tôi buồn lắm. Phụ nữ sau sinh tâm lý dễ tủi thân, chỉ cần nghĩ đến việc Tết không được về nhà là đã thấy hụt hẫng rồi", Hải Âu tâm sự.

Trong khi cô còn đang vật lộn với việc hồi phục sức khỏe và chăm baby, Phạm Tùng đã âm thầm chuẩn bị một chuyến đi khiến cô "shock" nặng. Anh quyết định một mình về quê vợ, mang theo cả một xe quà "khủng" biếu họ hàng nhà vợ, không thiếu một nhà nào luôn nha!

"Ở Hà Nội, anh gần như không phải làm việc nhà vì có người hỗ trợ. Vậy mà về quê vợ, anh xắn tay làm đủ thứ. Từ dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ, đến đi thăm từng nhà họ hàng. Cả nhà tôi ai cũng bất ngờ", cô nhớ lại.

b146228ec7a2498e78cc.jpg


Một buổi chiều, khi Hải Âu vẫn còn đau vì vết mổ, điện thoại cô reo lên. Đầu dây bên kia là mẹ cô từ Nghệ An gọi ra, vừa cười vừa trách yêu: "Mẹ tôi nói đùa là đuổi con rể về sớm nhưng anh ấy nhất quyết không về, lo toan sắm sửa xong cho nhà vợ mới yên tâm về Hà Nội"

Phạm Tùng khi đó chỉ nói rằng anh muốn hoàn thành mọi thứ thật trọn vẹn rồi mới quay lại Hà Nội. "Anh bảo đã về thì phải về cho đàng hoàng, không thể qua loa. Nghe vậy tôi vừa thương vừa xúc động", Hải Âu nói.

Với một bà mẹ bỉm sữa mới sinh, hành động ấy giống như cách chồng cô âm thầm gánh giúp phần cảm xúc mà cô không thể tự mình thực hiện trong giai đoạn nhạy cảm nhất

Nếu Phạm Tùng có cách nhìn khác về vai trò người chồng, thì Hải Âu cũng mang đến góc nhìn rất riêng về vai trò làm dâu nè.

Cô thẳng thắn chia sẻ rằng mình chưa bao giờ nghĩ Tết phải chia đều giữa nội và ngoại như một nghĩa vụ bắt buộc.

"Tôi nói rõ với chồng từ đầu là tôi không có nhu cầu phải về ngoại ăn Tết. Bố mẹ tôi cũng không đặt nặng chuyện đó. Với gia đình tôi, chỉ cần con cái bình an, có thể mùng Ba, mùng Bốn hay sau đó về là được. Thế nên nhà tôi không căng thẳng chuyện vùng lên hay đòi quyền lợi mỗi dịp Tết đến"

Suy nghĩ này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng Hải Âu cho rằng sự thoải mái trong hôn nhân bắt đầu từ việc không ép bản thân phải "làm tròn vai" theo khuôn mẫu cũ.

Cô cũng thừa nhận mình là người thích cuộc sống gia đình nhưng không muốn bị ràng buộc bởi những chuẩn mực khiến phụ nữ dễ "kiệt sức".

"Tôi nghĩ phụ nữ hạnh phúc khi họ được lựa chọn cách sống phù hợp với mình, không phải vì sợ bị đánh giá" ✨



Ba năm hôn nhân của Hải Âu và Phạm Tùng không phải câu chuyện hoàn hảo 100% đâu, nhưng lại là bằng chứng sống cho một lifestyle đang ngày càng phổ biến trong các gia đình trẻ hiện nay.

Họ không cố gắng chứng minh ai đảm đang hơn, cũng không đặt nặng chuyện phân chia vai trò theo giới tính. Thay vào đó, họ chọn cách tôn trọng năng lực, sở thích và cảm xúc của nhau

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top