Trung vệ Việt kiều Nguyễn Đức Davide đang có những ước mơ khá giản đơn khi quyết định trở về Việt Nam khoác áo đội trẻ Bình Dương nè!
Cùng với U19 HAGL có HLV ngoại Graechen cầm quân, U19 Bình Dương cũng là đội bóng "xài" HLV ngoại khi tham dự vòng chung kết giải U19 Quốc gia 2019. Điểm đặc biệt là HLV De Olivera của U19 Bình Dương chỉ đạo trận đấu mà không có phiên dịch hỗ trợ luôn á!
Ở buổi họp báo sau trận đầu tiên khi để thua U19 SLNA 1-2, trung vệ Việt kiều Nguyễn Đức Davide đã phải trở thành phiên dịch "bất đắc dĩ" cho thầy của mình. Và từ đó, nhiều câu chuyện cảm động về chàng trung vệ sinh ra tại Đức, lớn lên ở Ý và có ba mẹ đều là người Việt Nam, hiện đang sống tại Bình Dương được kể lại nè!
"Mong các bạn thông cảm, học trò của tôi, Nguyễn Đức Davide sẽ là phiên dịch cho tôi ở buổi họp báo này", HLV De Olivera của U19 Bình Dương mở đầu buổi họp báo. Khi được hỏi không có phiên dịch trên sân thì làm sao chỉ đạo học trò, HLV De Olivera chia sẻ:
"Điều này đôi khi cũng không thực sự quan trọng lắm đâu. Bởi tôi và các học trò đã tập luyện với nhau khá nhiều trong các buổi tập rồi. Nhiều khi chỉ cần động tác chỉ đạo của tôi thì họ sẽ biết phải thực hiện như thế nào. Và Nguyễn Đức Davide sẽ thay tôi truyền thông tin cho các bạn khác trong sân".
Quay lại với câu chuyện của Nguyễn Đức Davide nhé! Chàng trung vệ của U19 Bình Dương có ngoại hình khá "xịn sò", nhưng lại khá e thẹn khi được hỏi về bản thân. Khi được hỏi về mục tiêu khi về Việt Nam chơi bóng, bạn ấy cho biết:
"Thực sự tôi về đây và chơi bóng cho Bình Dương là sự bất ngờ rất lớn đối với bản thân. Tôi trở về Việt Nam từ Ý để chăm sóc cho bố tôi đang bị bệnh nặng. Sau khi bố khỏi bệnh, tôi tìm đến niềm vui với trái bóng và được các thầy ở Bình Dương tạo điều kiện chơi bóng.
Ở Ý, tôi chỉ chơi bóng đá trong trường học thôi, không được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ nên còn nhiều thiếu sót cần phải chỉnh sửa. Đặc biệt là khâu thể lực và các tình huống phán đoán bóng, tôi cần phải cải thiện hai điều này".
Chia sẻ về mục tiêu của bản thân khi về Việt Nam chơi bóng, trung vệ Việt kiều Nguyễn Đức Davide tâm sự:
"Trước mắt gia đình tôi vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong nên tôi vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn cho bóng đá. Rất có thể trong thời gian tới, khi mọi chuyện đã được giải quyết, tôi sẽ có nhiều mục tiêu để phấn đấu hơn nữa.
Tôi chưa nghĩ đến việc khoác áo cho các đội tuyển trẻ Việt Nam đâu. Bởi vì tôi còn nhiều kỹ năng chưa hoàn thiện. Nếu mình chơi tốt, không mắc sai lầm thì tôi nghĩ điều gì cũng sẽ đến thôi".
Nguồn: soha.vn