Dù kỳ vọng cực khủng ở lần thi thứ 30, anh triệu phú 59 tuổi này vẫn nhận về kết quả khá đắng lòng nha các bạn ơi
Chiều 25/6 vừa rồi, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) chính thức mở hệ thống tra điểm thi đại học (Gaokao) năm 2026. Cả dư luận nhanh chóng dồn sự chú ý vào bảng điểm của một thí sinh cực kỳ đặc biệt tên Lương Thực (59 tuổi) – người được gọi là "huyền thoại thi đại học" của Trung Quốc khi năm 2026 là lần thứ 30 anh ấy "lều chõng" đi thi. Thế nhưng trái ngược hẳn với kỳ vọng ban đầu, kết quả nhận về đã khiến anh bác đứng tuổi này thất vọng cực độ luôn
Cụ thể là tổng điểm thi khối khoa học xã hội năm nay của anh Lương Thực chỉ đạt có 423/750 điểm thôi. Trong đó điểm các môn lần lượt là: Ngữ văn 97, Tiếng Anh 94, Toán 75, Chính trị 61, Lịch sử 54 và Sinh học chỉ vỏn vẹn 42 điểm. Theo Cục Khảo thí Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên công bố, điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy khối xã hội năm 2026 là 455 điểm. Vậy là anh ấy còn thiếu tới 32 điểm mới chạm được mức điểm sàn tối thiểu này rồi
Khi biết kết quả, anh Lương Thực lộ rõ vẻ down mood cực mạnh, đôi lông mày nhíu chặt và liên tục thở dài trước ống kính các phóng viên. Đặc biệt khi nhìn thấy điểm môn Sinh học thấp vô lý quá, anh đã tức giận đập mạnh tay xuống ghế luôn ấy Trước kỳ thi, anh từng tự tin tuyên bố với phong độ hiện tại thì làm bài bừa cũng được 550 điểm, đồng thời đặt target chắc chắn vượt mốc 500 điểm.
Việc rớt khỏi làn ranh đại học chính quy khiến anh cảm thấy toàn bộ nỗ lực của mình bị phủ nhận hoàn toàn. Anh chia sẻ bản thân luôn bước vào phòng thi với mindset của một người chiến thắng, nhưng kết quả thực tế lại luôn là một cái tát đau điếng
30 năm cày cuốc của triệu phú tự thân và giấc mơ giảng đường dang dở
Câu chuyện đi thi đại học của anh Lương Thực bắt đầu từ năm 1983 khi anh mới 16 tuổi thôi nè. Sau 3 lần trượt liên tiếp, anh nghe lời ba mẹ đi học trường nghề nhưng bỏ ngang luôn vì chịu không nổi tiếng ồn của máy móc. Để kiếm sống, anh từng làm đủ mọi nghề từ bán quần áo, tủ lạnh, tivi cho đến đồ cơ khí, trước khi mở một nhà máy kinh doanh vật liệu xây dựng thành công.
Dù đã trở thành triệu phú tự thân sở hữu khối tài sản hàng triệu nhân dân tệ, con trai cũng tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài rồi, anh Lương Thực vẫn đau đáu với một giấc mơ cháy bỏng là phải đỗ vào trường đại học danh giá, đặc biệt là Đại học Tứ Xuyên, để được công nhận là người có trí thức
Từ năm 2010 đến năm 2022, anh liên tục tham gia kỳ thi Gaokao suốt 13 năm không sót lần nào. Thành tích xịn nhất của anh là vào năm 2018 với 469 điểm, đã vượt qua điểm sàn đại học lúc đó, nhưng anh quyết định từ bỏ quyền làm hồ sơ vì điểm chưa đủ để vào học ngành Toán của Đại học Tứ Xuyên mà anh nhắm tới.
Sau nhiều năm fail ở khối tự nhiên, từ năm 2022, anh quyết định chuyển sang thi khối xã hội để hy vọng dễ lấy điểm hơn nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Thậm chí trong kỳ thi đầu tháng 6 vừa rồi, anh còn phạm sai lầm đáng tiếc khi nhớ nhầm thời gian làm bài môn Lịch sử, dẫn đến phải nộp bài sớm trong sự uất ức
Khi được hỏi về kế hoạch năm tới, anh bác 59 tuổi thừa nhận tâm trí mình đang rối bời lắm chưa thể quyết định được. Một mặt, anh lo việc tiếp tục ôn thi sẽ xung đột nghiêm trọng với công việc và cuộc sống, mặt khác vợ anh vốn đã không ủng hộ việc năm nào anh cũng đi thi. Bản thân anh trước đó cũng từng tuyên bố lần thứ 30 này sẽ là lần cuối, nếu sang năm lại tiếp tục đăng ký, anh sợ cộng đồng mạng sẽ chỉ trích mình là người nuốt lời.
Dù vậy, anh Lương Thực vẫn ngậm ngùi trải lòng rằng trong suốt hành trình 30 năm theo đuổi kỳ thi đại học, sự cay đắng và đau khổ mà anh nếm trải luôn lớn hơn niềm vui, nhưng anh vẫn tin rằng mình xứng đáng được một lần bước chân vào giảng đường đại học chính quy
Nguồn: soha.vn
Chiều 25/6 vừa rồi, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) chính thức mở hệ thống tra điểm thi đại học (Gaokao) năm 2026. Cả dư luận nhanh chóng dồn sự chú ý vào bảng điểm của một thí sinh cực kỳ đặc biệt tên Lương Thực (59 tuổi) – người được gọi là "huyền thoại thi đại học" của Trung Quốc khi năm 2026 là lần thứ 30 anh ấy "lều chõng" đi thi. Thế nhưng trái ngược hẳn với kỳ vọng ban đầu, kết quả nhận về đã khiến anh bác đứng tuổi này thất vọng cực độ luôn
Cụ thể là tổng điểm thi khối khoa học xã hội năm nay của anh Lương Thực chỉ đạt có 423/750 điểm thôi. Trong đó điểm các môn lần lượt là: Ngữ văn 97, Tiếng Anh 94, Toán 75, Chính trị 61, Lịch sử 54 và Sinh học chỉ vỏn vẹn 42 điểm. Theo Cục Khảo thí Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên công bố, điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy khối xã hội năm 2026 là 455 điểm. Vậy là anh ấy còn thiếu tới 32 điểm mới chạm được mức điểm sàn tối thiểu này rồi
Khi biết kết quả, anh Lương Thực lộ rõ vẻ down mood cực mạnh, đôi lông mày nhíu chặt và liên tục thở dài trước ống kính các phóng viên. Đặc biệt khi nhìn thấy điểm môn Sinh học thấp vô lý quá, anh đã tức giận đập mạnh tay xuống ghế luôn ấy Trước kỳ thi, anh từng tự tin tuyên bố với phong độ hiện tại thì làm bài bừa cũng được 550 điểm, đồng thời đặt target chắc chắn vượt mốc 500 điểm.
Việc rớt khỏi làn ranh đại học chính quy khiến anh cảm thấy toàn bộ nỗ lực của mình bị phủ nhận hoàn toàn. Anh chia sẻ bản thân luôn bước vào phòng thi với mindset của một người chiến thắng, nhưng kết quả thực tế lại luôn là một cái tát đau điếng
30 năm cày cuốc của triệu phú tự thân và giấc mơ giảng đường dang dở
Câu chuyện đi thi đại học của anh Lương Thực bắt đầu từ năm 1983 khi anh mới 16 tuổi thôi nè. Sau 3 lần trượt liên tiếp, anh nghe lời ba mẹ đi học trường nghề nhưng bỏ ngang luôn vì chịu không nổi tiếng ồn của máy móc. Để kiếm sống, anh từng làm đủ mọi nghề từ bán quần áo, tủ lạnh, tivi cho đến đồ cơ khí, trước khi mở một nhà máy kinh doanh vật liệu xây dựng thành công.
Dù đã trở thành triệu phú tự thân sở hữu khối tài sản hàng triệu nhân dân tệ, con trai cũng tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài rồi, anh Lương Thực vẫn đau đáu với một giấc mơ cháy bỏng là phải đỗ vào trường đại học danh giá, đặc biệt là Đại học Tứ Xuyên, để được công nhận là người có trí thức
Từ năm 2010 đến năm 2022, anh liên tục tham gia kỳ thi Gaokao suốt 13 năm không sót lần nào. Thành tích xịn nhất của anh là vào năm 2018 với 469 điểm, đã vượt qua điểm sàn đại học lúc đó, nhưng anh quyết định từ bỏ quyền làm hồ sơ vì điểm chưa đủ để vào học ngành Toán của Đại học Tứ Xuyên mà anh nhắm tới.
Sau nhiều năm fail ở khối tự nhiên, từ năm 2022, anh quyết định chuyển sang thi khối xã hội để hy vọng dễ lấy điểm hơn nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Thậm chí trong kỳ thi đầu tháng 6 vừa rồi, anh còn phạm sai lầm đáng tiếc khi nhớ nhầm thời gian làm bài môn Lịch sử, dẫn đến phải nộp bài sớm trong sự uất ức
Khi được hỏi về kế hoạch năm tới, anh bác 59 tuổi thừa nhận tâm trí mình đang rối bời lắm chưa thể quyết định được. Một mặt, anh lo việc tiếp tục ôn thi sẽ xung đột nghiêm trọng với công việc và cuộc sống, mặt khác vợ anh vốn đã không ủng hộ việc năm nào anh cũng đi thi. Bản thân anh trước đó cũng từng tuyên bố lần thứ 30 này sẽ là lần cuối, nếu sang năm lại tiếp tục đăng ký, anh sợ cộng đồng mạng sẽ chỉ trích mình là người nuốt lời.
Dù vậy, anh Lương Thực vẫn ngậm ngùi trải lòng rằng trong suốt hành trình 30 năm theo đuổi kỳ thi đại học, sự cay đắng và đau khổ mà anh nếm trải luôn lớn hơn niềm vui, nhưng anh vẫn tin rằng mình xứng đáng được một lần bước chân vào giảng đường đại học chính quy
Nguồn: soha.vn