CunMimi8962
New member
Dù mang trong mình căn bệnh "xương thủy tinh", gia đình lại khó khăn nhưng trước "cuộc chiến" chống dịch Covid-19, anh Hà vẫn quyết tâm đập lợn tiết kiệm để ủng hộ 13.928.000 đồng. Tấm lòng nhỏ mà ý nghĩa lắm nha!
Ngày 9/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, trong những ngày qua đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều đơn vị và cá nhân, cả tiền lẫn hiện vật để phòng chống dịch Covid-19.
Trong số những người đến ủng hộ có nhiều người "đặc biệt" lắm luôn. Dù tật nguyền, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng họ vẫn động viên, ủng hộ để các y bác sĩ làm nhiệm vụ chống dịch. Respect cực mạnh!
Một trong những trường hợp đặc biệt phải kể đến là anh Trần Văn Hà (trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Mặc dù đang tàn tật, mắc chứng bệnh "xương thủy tinh" (xương không phát triển và dễ gãy ấy) và có hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh Hà vẫn quyết mang gần 14 triệu đồng đến ủng hộ. Quá xịn!
Anh Hà chia sẻ, khi biết tình hình dịch ngày càng phức tạp, các y bác sĩ là những người hy sinh lớn nên anh mong muốn được đóng góp 1 chút công sức. Anh đập lợn đất tiết kiệm của gia đình suốt 2 năm qua, được số tiền 13.928.000 đồng rồi mang đến Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An để ủng hộ.
"Ban đầu mình liên hệ với bệnh viện, Ban lãnh đạo cảm ơn và xin không nhận vì gia đình mình hoàn cảnh khó khăn. Hơn thế nữa ở đó có những người đang cách ly mà sức khỏe mình yếu, mọi người sợ mình bị nhiễm bệnh.
Tuy nhiên, sau nhiều lần mình nhắn tin, gọi điện để thuyết phục bác sĩ thì đã được đồng ý.
Khi mình xuống bệnh viện trao tiền ủng hộ, các bác sĩ đã khóc vì cảm động trước hoàn cảnh của vợ chồng mình. Tuy không nhiều nhưng đó là tình cảm vợ chồng mình mong được chung tay cùng cộng đồng chống dịch", anh Hà kể lại. Nghe mà nước mắt trào ra luôn í
Trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh Hà, các y bác sĩ tại bệnh viện bày tỏ sự xúc động và cảm ơn vô cùng.
"Chúng tôi thật cảm động khi em lặn lội đường xa từ huyện Quỳ Hợp xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc để ủng hộ chương trình phòng, chống dịch Covid-19.
Điều đặc biệt, đây là số tiền tiết kiệm của vợ chồng em trong thời gian qua. Em ấy kém may mắn vì mắc bệnh "xương thủy tinh", chúng tôi chỉ muốn ghi nhận tấm lòng em là đủ.
Nhưng em nói cho gia đình cháu xin góp một chút cùng bệnh viện chống dịch Covid-19, mong bệnh viện nhận cho gia đình cháu vui lòng", điều dưỡng Đồng Thị Khánh Hòa (Trưởng phòng Điều dưỡng, tổ phó tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
Được biết, anh Hà có hoàn cảnh khó khăn lắm. Từ nhỏ, anh mắc bệnh "xương thủy tinh" nên dù đã gần 30 tuổi nhưng chỉ nặng 21kg, thân hình không phát triển như 1 em bé 10 tuổi thôi.
Anh Hà đã lập gia đình và có 1 con đầu lòng. Công việc của anh thường ngày là nhận các dịch vụ về công nghệ, bảo mật Facebook. Công việc còn bấp bênh nên cuộc sống gia đình anh còn khó khăn lắm.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành cũng cho biết, khu cách ly nơi đây vừa nhận được sự ủng hộ "đặc biệt" từ một người mẹ của 3 liệt sỹ nữa nè!
Đó là cụ Hoàng Thị Thìn (89 tuổi, ở xã Trung Thành, Yên Thành). Hưởng ứng phong trào cùng cả nước tham gia đại chống dịch Covid-19, cụ Thìn đã đưa tiền cho con dâu mua 100kg gạo, 200 quả trứng vịt, tổng trị giá gần 2 triệu đồng để ủng hộ phòng chống Covid-19.
Được biết cụ Thìn là mẹ của 3 liệt sỹ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và liệt sỹ Gạc Ma. Cụ đã hy sinh quá nhiều rồi mà vẫn tiếp tục đóng góp, quá đỗi khâm phục!
Nguồn: soha.vn