Chàng trai xứ Thanh từng chạy xe ôm, rửa bát đến đóng vai phụ phim "Hương vị tình thân"

6227dbe94182bd3e9e26.webp


Hoàng Thành Long (sinh năm 1995) - một anh chàng đến từ xứ Thanh, từ nhỏ đã mơ ước trở thành diễn viên mang niềm vui đến cho mọi người. Và câu chuyện của anh thật sự truyền cảm hứng lắm nha!

Năm 18 tuổi, với đam mê cháy bỏng, Long đã xin bố mẹ cho thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nhưng mà... gia đình không đồng ý Cũng dễ hiểu thôi, vì con đường nghệ thuật đầy thử thách và cám dỗ mà. Bố mẹ thương con nên lo lắng là điều bình thường.

Thế nhưng vì quá đam mê, Long đã "liều" bỏ nhà lên Hà Nội. Lúc đầu trong túi không có nổi 10 nghìn đồng, đói bụng không chỗ ngủ, anh đã phải ngủ ở ghế đá công viên luôn á

21339818a5e823a49f00.jpg


Không thể về nhà, Long phải tìm việc làm thuê để nuôi thân. Anh đã làm đủ thứ: phục vụ bưng bê, rửa bát ở nhà hàng, sơn nhà, và khi có chút tiền tích lũy thì mua được chiếc xe máy cũ để chạy xe ôm. Qua những công việc này, Long cũng tích lũy được nhiều trải nghiệm quý giá về cuộc sống đa dạng này.

Thời điểm đang mông lung nhất không biết làm sao tiếp cận ước mơ, may mắn có anh con nhà bác khuyên Long theo nghề MC vì thấy anh rất hoạt ngôn. Tuy chưa phải đam mê chính nhưng biết đâu đây là "cửa" để bước vào nghệ thuật! Long đã đăng ký học khóa đào tạo MC chuyên nghiệp tại một trung tâm có tiếng ở Hà Nội. Tại đây, anh được gặp nhiều giảng viên MC nổi tiếng từ Đài truyền hình Việt Nam. Long còn chủ động xin theo các thầy cô đi thực tế để tăng kinh nghiệm và sự tự tin nữa.

e849df1b1fd3df44e4e5.jpg


Sau 1 năm học MC và trải nghiệm thực tế, Long nhận được đánh giá cao về sự nhiệt huyết. Từ đó, các thầy cô kết nối cho anh đến với các chương trình và bầu show. Mỗi chương trình xong đều nhận feedback tốt, khiến Long càng yêu nghề hơn. Có khách hàng book show tới 4-5 lần mà vẫn chưa muốn dừng lại! Bí quyết là Long không bao giờ "ăn cũ", không lặp lại kịch bản cho các chương trình đã làm. Chính vì thế công việc càng thuận lợi hơn ✨

6432ced93b50196490cf.jpg


Năm 2018, trong một lần quay job quảng cáo, Long quen được một bạn diễn viên và tâm sự về ước mơ. Ngay lập tức được giới thiệu tham gia CLB Điện ảnh truyền hình Thanh Xuân - đây chính là lúc Long bắt đầu chạm tới ước mơ thật sự của mình!

Tại CLB, anh được học diễn xuất, thực hành sau mỗi buổi học, giao lưu với các anh chị có kinh nghiệm và đặc biệt được chị chủ nhiệm quý mến. Chị tin tưởng cho Long tham gia kênh phim hài Troll của CLB, nơi anh bộc lộ được khả năng diễn xuất. Năm 2019, Long được giới thiệu đến Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC – Đài truyền hình Việt Nam. Anh may mắn vào vai quần chúng trong các phim "Những cô gái trong thành phố", "Về nhà đi con"...

3562897c328a4a7b5945.jpg


82884796ad2b411a5691.jpg


Năm 2020, cơ hội lớn đến khi Long được giao vai giang hồ trong phim "Lựa chọn số phận". Lần đầu có vai nên anh vừa mừng vừa thiếu tự tin. Long đã lên YouTube xem các nhân vật giang hồ và rèn luyện theo cách riêng để nhập vai tốt nhất có thể. Kết quả là vai diễn được mọi người đánh giá cao! Đây chính là động lực lớn để anh kiên trì theo đuổi ước mơ

dfbb776b0613f70c66a6.jpg


Năm 2021, thêm một cơ hội vàng khi Long được vào vai phụ trong bộ phim hot "Hương vị tình thân" đang phát sóng trên truyền hình. Lần này anh nhận vai một anh chàng nhân viên nhà hàng, có sếp là anh Huy do diễn viên Anh Vũ đảm nhận. Qua vai diễn này, Long nhận được rất nhiều yêu mến từ khán giả, có cả đống tin nhắn hỏi thăm và bày tỏ tình cảm. Điều đó tạo động lực cực lớn để anh cố gắng phát triển bản thân hơn nữa!

79fa37ebf5ddf7eb05d3.jpg




Gia đình đã thay đổi suy nghĩ khi thấy Long quyết liệt và có thành quả ban đầu. Khi thấy con trai xuất hiện trên phim, mẹ và anh chị đều vui mừng, ủng hộ động viên để anh tiến xa hơn với nghề diễn xuất.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top