CrushQuocDan
New member
Nghe qua thì cứ tưởng đùa nhưng mà thật 100% luôn nha! Một anh chàng nghệ sĩ người Bỉ tên là Francis Alÿs đã làm được điều mà nghe thì... hơi crazy nhưng lại siêu ấn tượng: xây cả một ngôi nhà 7 tầng bằng đất và quần áo rách!
Nghe thì như kiểu "What?!" đúng không nào? Nhưng mà đây là một dự án nghệ thuật cực kỳ độc đáo, thể hiện sự sáng tạo không giới hạn của con người. Thay vì dùng gạch, xi măng kiểu truyền thống, anh chàng này đã "lật tẩy" cách xây nhà hoàn toàn mới mẻ bằng những thứ mà ai cũng nghĩ là... rác!
Công trình này không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà mà còn là một thông điệp về tái chế, về việc tận dụng những thứ tưởng chừng như vô dụng để tạo ra giá trị mới. Quần áo cũ, đất đai - những thứ mà thường bị bỏ đi - giờ đây lại trở thành vật liệu xây dựng chính cho một công trình kiến trúc 7 tầng đấy!
Phải công nhận là ý tưởng này vừa kỳ dị vừa đỉnh cao, vừa nghệ thuật vừa có ý nghĩa môi trường. Đúng chuẩn "biến phế liệu thành nghệ thuật" luôn á!
Nhan sắc của Hoa hậu Ý Nhi ở tuổi 24
Cận nhan sắc dàn thí sinh tại sơ khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận học bổng thạc sĩ tại Mỹ
Bất ngờ với giọng hát của Lexxy - con gái 'phù thuỷ tạo hit' Tú Dưa
Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh
Dự báo thời tiết ngày 21/6: Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng đặc biệt gay gắt
Trường Đại học Công nghệ Đông Á mở thêm 6 ngành, chuyên ngành mới trong mùa tuyển sinh 2026
Nguồn: tiin.vn